Ảnh internet
Thầy V, hiệu trưởng trường cấp 2 vùng sâu huyện P. Vợ con đề huề, nhà cửa khang trang, nơi
vùng sâu vùng xa thế này mà cỡ như thầy
là nhất rồi. Có chức sắc, quan hệ rộng nên ngày nào chả nhậu.
Trước nhà thầy, phía
bên kia sông, có chòi lá của cô Đợi. Đợi nhan sắc dưới tầm, độc thân, khi nhậu,
người ta thường trêu chọc, gán ghép cho thầy. Mỗi lần vậy thầy đều bỉu môi
khinh bỉ chê bai đủ thứ. Ai ngờ chuyện đến tai cô ả.
Lần nọ, khoảng đâu
mười giờ tối, trời không xui nhưng quỷ khiến, nhậu sần sần nhà không về mà tìm
vào ngay chòi cô ả, trổ giọng lẳng lơ. Tưởng khó ai ngờ quá dễ, ả cẩn thận
khóa cửa bảo cho kín đáo, xin lui sau vệ sinh sạch sẽ một chút rồi ra, ưa gì
cũng cho. Thấy rung đùi đắc ý, rạo rực chờ. Cô ả lên, thầy vội ôm quàng lấy, ả liền chụp hai tay cào xát vào mặt thầy rồi la ầm lên. Thầy hoảng hồn đạp toạc
vách lá lao ra ngoài chạy trốn. Chưa qua sông về nhà được, thầy vội tạm lánh
vào nhà một phụ huynh. Đứa học trò của thầy nhìn ngạc nhiên bảo sao mặt thầy
toàn lọ ngọe. Té ra trong lúc thầy ngồi chờ, cô ả đã vào bếp xoa tay vào đáy
chảo rồi lên chụp bôi vào mặt thầy.
Chuyện vỡ lỡ, thầy
không thể chạy chối, cúi đầu nhận mọi lỗi lầm trước cô Đợi và tất cả mọi người.
Nhưng đâu có yên, đến phiên xã ra tay. Xã mời làm việc, thầy thành khẩn nhận tội, muốn quỳ chấp tay lạy
nhưng đâu có được. Làm việc vài ba bữa, xã đưa chuyện ra công khai trước dân.
Bắt thầy đứng lên nhận tội rồi luận tội. Mời bà con có ý kiến, ý kiến chưa đủ
thì nghỉ, hôm sau có ý kiến tiếp. Đêm nào học trò cũng rủ nhau đi xem xử thầy
hiệu.
Đặc biệt xã cho cô Đợi là nạn nhân được lên
tiếng. Cô ả bảo khi thầy đạp vách lá
chạy ra ngoài có làm rách mấy tấm lá và gãy một cây cột đủng đỉnh. Bây giờ cô
ta chỉ yêu cầu chính tay thầy đem mấy tấm lá và một cây cột đủng đỉnh để dựng
lại chỗ hư hại thôi, không yêu cầu gì thêm. Cô ta dằn ý là phải chính tay thầy
tới sửa lại chỗ hư hại, không ai được làm thay. Thế triệt buộc chết người!
Ôi chuyện của thầy,
nói xâm nhập gia cư bất hợp pháp cũng không đúng, nói hiếp dâm cũng không đúng,
nói quan hệ bất chính gây hậu quả nghiêm trọng cũng không phải. Chuyện này nếu
đưa ra luật pháp thì chỉ xử trắng án quá lắm thì cũng bồi thường một đồng danh
dự là xong. Ác cái là không phải tòa xử mà xã xử, không đưa ra tòa xử luật mà
người ta đưa ra dân xử lệ làm cho thầy chết cũng dở mà sống không xong. Nghe
phát rợn người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét