Ảnh internet
Giao
rừng rồi, thỉnh thoảng ngài Cọp cũng xuống thị sát lấy ý kiến của muôn loài về
sự cai quản của Sói.
Nhận
được giấy mời, Cừu chuẩn bị đi. Nai thấy vậy, nhợm hỏi:
-
Nếu ông Hùm hỏi Sói xử sự với muôn loài
thế nào thì có nên nói nó xấu xa ác độc
không?
-
Thuê cũng không dám. Giờ thử hỏi bọn ta và Sói
ai thân thiết với ông Hùm hơn? Nói Sói xấu biết đâu người ta cho rằng bôi
nhọ lãnh đạo và rồi ông Hùm về dinh thì sống sao nổi với Sói?
-
Không lẽ nói tốt cho Sói?
-
Nói tốt cho Sói tức thêm nanh thêm vuốt giúp nó tàn hại, có mà quá ngu
để làm vậy? Mà nói tốt biết đâu lại bị coi là có ý mỉa mai lãnh đạo, coi chừng!
-
Thôi thì vừa nói xấu vừa nói tốt, kiểu có tốt có xấu.
-
Nói năng lập lờ khác gì vẽ đường cho hươu chạy, vô tình giúp nó giấu nanh, tung
hỏa mù cho lẫn lộn mọi thứ lại càng nguy hiểm. Không nói gì hết mới êm.
-
Nhưng mà không nói gì cả thì chúng ta đi làm gì cho phí công?
Cừu
chua chát:
-
Không đi không được vì không hoàn thành nghĩa vụ con dân, chúng sẽ cho đưa hòm
thư góp ý đến tận nhà, ghi nhận ý kiến riêng từng cừu từng nai một. Đến nước đó
thì muốn không nói gì hết cũng không xong.
3-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét