MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

DIỆP NÔNG MÊ RỒNG

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
          Diệp Nông xuất thân lờ mờ, trưởng thành chốn hoang sơ, thuở nhỏ đã nghe chuyện rồng cổ tích, lớn lên được vào hàng quan chức, về kinh kì rồi đi qua nước lạ thấy đâu đâu cũng rồng chầu rồng lượn rồng cuộn rồng bay đâm ra mê mẩn.
Từ ngày thấy rồng bỗng thăng tiến vù vù lên hàng tứ trụ rồi vọt lên ngôi vua mới nghĩ mình chính là thân rồng, thăng tiến là do rồng nhập rồng hóa không thì mình cũng sẵn máu rồng trong người, định đúc ngai  để thượng ngôi cai trị nhưng kẻ tả hữu can ngăn bảo rằng  rồng chỉ là con vật tưởng tượng, lại còn là biểu hiện là tàn tích của chế độ phong kiến cần phải loại bỏ để bảo đảm lập trường tư tưởng, cho thiên hạ khỏi dị nghị. Cực chẳng đả Diệp Nông phải nghe theo chứ trong huyết quản luôn sôi sục máu nhập rồng hóa rồng, chỉ chờ cơ hội tuôn rồng.
Đến khi lui về  tĩnh dưỡng chốn biệt điện dựng sẵn bấy giờ chuyện mê rồng tích tụ, ém rồng nín rồng bấy lâu mới có dịp trào rồng. Diệp Nông sai xuất một mớ quỹ dưỡng liêm do tích khoét chọn mua đá hoa vật liệu sang trọng đắt tiền nhất thế giới để lên đời đại sảnh biệt điện cho xứng nơi rồng  chầu rồng đậu rồng hiện rồng múa, sai đúc luôn cặp ngai  mỗi ngai ba cặp rồng, cặp nâng tay, cặp hầu vai, cặp đỡ lưng cho êm đềm như bay lên thượng giới. Rồi đúc một bàn tựa năm rồng, bốn con chầu hầu bốn chân tựa bốn phương, một con cuộn ngay giữa giữ thế trung tâm thiên hạ. Rảnh việc, lắm khi Diệp Nông rủ hậu hậu cùng nhau tọa ngai rồng ngắm rồng lộn,  lâng lâng hưởng thụ cảnh cỡi rồng đi gió về mây.
Áo gấm đi đêm cũng phí, cũng phải trưng ra cho thiên hạ biết. Nhân tiết xuân ấm áp, Diệp Nông nhã ý mời mấy bọn chúa kì đà cha cắc ké kẹ sâu róm lũ theo đóm ăn tàn đến thăm gọi là để nhân danh bậc tiền bối dạy dỗ dặn dò gửi gắm tâm nguyện chí hướng, nhân đó giật le hàng độc cho bọn hậu sinh lác mắt. Ai ngờ ảnh tượng thâm cung lộ nguyên hình, trơ răng chắc mặt vàng khè, bị bàn dân thiên hạ chửi như tát nước. Diệp Nông hốt hoảng  bít ngay cửa điện, từ nay tha hồ tìm vui với trò rồng ấp, áp mặt rồng lộn chứ hết dám thò "long nham nhở" tởm lợm ra nữa.
 
 3-2015

1 nhận xét:

  1. 11 tháng 3, 2017Facebook- Like: Quoc Viet Phan, Hong Donhu and 12 others
    Hoc Duong Đóng cửa cung điện làm rồng lộn...lèo !
    Lua Hai Tích xưa kể rằng ......Có 2 gã hàng xóm ,tay nào cũng cao ngạo .Một ông mê đồ cổ ,khoắm luôn cái trống đồng Đông Sơn để chứng tỏ đẳng cấp ....Con gà tức nhau tiếng gáy ,Lão kia chơi luôn một bộ bàn ghế khắc chạm đầu Rồng và nạm vàng lấp lánh ,xong đâu đấy lão mời ông bạn già khó ưa sang uống trà sâm hảo hạng chánh gốc Kinh Bắc,Ông kia được dịp bèn vác cái trống đồng qua khoe ....Hai ông gặp nhau cười ha hả.......Khách gậc gù nói với chủ nhà rằng .....Rồi chuyển đề tài sang rao giảng về ....Táo bón !!!!
    30 tháng 8, 2017 Nham Binh, Người Dưng Khác Họ and 28 others
    Van Long Hung Con gái viết đơn kiện, con trai hậm hực vì bị xớt mất "ghệ" . Đúng là Đức Cạn.
    Nguyễn Tuân có phí thời gian mà viết về nhân vật này không
    Đùng Choát Rảnh rỗi xem Tiểu Hùng Tinh múa bút chuyện thâm cung cũng hay hay..·
    Hiep le Quang · Friends with Nguyễn Tuân
    Bác này là ai ấy nhỉ...trông cũng quen quen...hình như có vợ 2...
    Hoanglong Do Rồng lộn...

    Trả lờiXóa