MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

DÊ GIẢM CỰC Thanh Hóa GÀ XÓA KHỔ Quảng Nam

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho bầy dê đi vào nhà huyện ủy
      Thuở  tiểu học, có bác nông dân đem nhờ Tèo giải bài toán đố: Bầy dê ăn lộn bầy gà, 100 cái cẳng 43 cái đầu. Hỏi gà bao nhiêu, dê bao nhiêu?
Tèo giải: Giả sử 43 con đều là gà: 43 x 2 = 86; 100 - 86 = 14. Số dê: 14/2 = 7con.
Giả sử 43 con đều là dê: 43 x 4 =  172; 172 - 100 = 72. Số  gà: 72/2 = 36 con.
Bác nông dân phục lăn.
Già đầu bỗng lại thi giải toán đố với bác nông dân, cũng bài toán dê gà : Dê giảm nghèo Thanh Hóa lẫn lộn gà xóa khổ Quảng Nam, 2448 cái cẳng, 1212 cái đầu. Hỏi gà bao nhiêu, dê bao nhiêu?
Bác nông dân nghe, đáp ngay kết quả 12 dê và 1200 gà.
Tuy có vốn  kiến thức số học và kinh nghiệm giải bài toán tương tự  thuở  còn thơ ngày hai buổi đến trường nhưng cũng phải mất  một lúc Tèo mới giải ra.
          Giả sử 1212 con  là gà: 1212 x 2 = 2424; 2448 - 2424 = 24. Số dê: 24/2 = 12 con.
          Giả sử 1212 con là dê: 1212 x 4 = 4848; 4848 - 2448 = 2400. Số gà: 2400/2 = 1200 con.
Tèo ngạc nhiên, hỏi cách gì mà ra kết quả chớp nhoáng thế! Bác nông dân bảo:
- Qua không rành toán tiếc gì chỉ  nắm hành trạng đầy tớ nhân dân mà suy rồi cũng nhờ đọc báo mà biết chuyện 12 con dê đi lạc vào nhà ông Đỗ Minh Quý, bí thư huyện ủy huyện Thạch Thành, Thanh Hóa và 1200 con gà giống được phân bổ cho dân nuôi xóa đói giảm nghèo, xã Quế An huyện Quế Sơn, Quảng Nam chỉ giao 100 con cho hai hộ dân nuôi còn lại lùa vào nhà 22 cán bộ xã. 
         Dê đó, gà đó, đầu huyện đó, quan xã đó! Một lòng một dạ phục vụ kiểu này, dân không mạt rệp te tua mới là lạ!
         Ôi, nghèo khô máu, chỉ còn xương da, hút tận tủy sao?

3-2015


1 nhận xét:

  1. 3 tháng 4, 2018Facebook: Huy Binh Nguyen, Phạm Quang Sinh and 7 others
    1 Share
    9-4-22,10L, 1CS

    Trả lờiXóa