MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Yêu mến ÔNG HÙM

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
             Ông Hùm mới về rừng, việc đầu tiên là giao Cáo đi quảng bá tiếng thơm để trấn an muôn loài. Gặp Nai và Thỏ đang gặm cỏ, Cáo  liền lân la đến bảo rằng ngài Hùm quan tâm sâu sắc muôn loài,  đêm ngày lo lắng giữ gìn cho cả rừng. Đức ngài cao cả, công đức  ngài lớn lắm.
            Nai và Thỏ từ lâu chỉ mới nghe danh ông Hùm liền hỏi Cáo có thấy có biết gì về ổng không mà tán dương lắm thế? Cáo được dịp khoe khoang hiểu biết rằng ngài có bộ dáng oai phong, tiếng gầm dữ hơn sấm sét, có thể chấn động cả rừng. Nai và Thỏ e dè:
- Ghê thế hả?
Cáo tiếp thêm rằng ngài có nanh nhọn vuốt sắc, đến cả Voi, Tê Giác còn nể sợ né tránh. Nai và Thỏ lè lưỡi:
- Thế hả, ghê quá!
            - Đến ngay Beo Sói là lũ hung hãn cũng phải quy phục, có khi bị ngài vật chết.
            - Thế hả, sợ quá!
            Cáo dồn:
            - Mỗi bữa ổng có thể xơi nguyên cả con nai to, điểm tâm hơn chục con thỏ.
            Nai Thỏ nghe lạnh sống lưng, khiếp vía muốn quỵ:
- Chao ôi, sợ … sợ…  quá!
            Cáo mắng:
            - Sợ, sợ! Chỉ biết sợ thôi đâu có đủ. Mở miệng là sợ với sợ khác gì xúc phạm, chê bai rằng ngài Hùm ác độc. Bộ không yêu mến ngài sao?
            - Dạ dạ, chúng cháu luôn luôn mến yêu tin tưởng ông Hùm ạ!
- Mến yêu tin tưởng bằng cửa miệng thôi sao?
- Dạ, chúng cháu sẵn sàng tuân thủ mọi mệnh lệnh và hi sinh vì ngài Hùm ạ!
Nghe tới đây, Cáo phấn khởi về báo cáo với ông Hùm rằng đã trấn an xong,  muôn loài tin yêu và sắn sàng hiến dâng cả tính mạng cho ngài. Ông Hùm đắc ý gầm một tiếng.


5- 2013

1 nhận xét:

  1. 4 tháng 3, 2017fACEBOOK- Quyen Nguyen, Thuy Phuong Tang and 4 others
    4 tháng 3, 2017
    Lua Hai Gầm xong ...Ông vật con cáo trước ...Hic !
    6-2-22, 10L
    Hy Vo Dù gì bản chất thật cũng lòi ra.

    Trả lờiXóa