MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

NỌC LÁO


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet

                                                                                    “Nói láo mà chơi nghe láo chơi”

          Hai nhân vật quan trọng đảm trách thu phát thông tin là Miệng và Tai bị bắt tra hỏi vì tội nói nghe giả trá.
            Tai kêu ca:
            - Lỗi là do thằng Miệng, con chỉ là nạn nhân.  Nó nói ngọt như đường cát mát như đường phèn nhử lừa con nghe. Khi con không chịu nghe thì nó dọa trừng phạt, nói đi nói lại nói mãi nói hoài bảo là đả thông tư tưởng bắt nghe tới nghe lui muốn nổ lỗ tai, phải sợ nó. Hơn nữa chỉ mình nó độc chiếm đài phát thanh nên nói xuôi nói ngược mặc lòng, nói đúng nói sai tự ý, nay nói thế này mai nói thế nọ không ai cấm cản nó nổi. Lúc nào, ở đâu cũng chỉ một loa, con còn nghe vào đâu được nữa! Trăm lỗi là từ thằng Miệng!
            Miệng lu loa:
            - Lỗi tại thằng Tai. Nó khoái ngọt, mê nghe thổi kèn nên con phải phụ họa theo. Nói ngay nó ghét, nói thật nó chê, phải nói trúng ý nó không thì nó đánh. Mỗi lần con định mở lời đúng đắn thì nó lúc lắc nhém lại, phải nói hùa nói nịnh nó mới dỏng lên chịu gật. Trăm lỗi từ nó, con chỉ là nạn nhân!
            Người nghe lắc đầu:
            - Rõ đứa giả trá đi với thằng bịp bợm, dối dóc cho dữ rồi leo lẻo chối tội, đổ cho khách quan. Than ôi, cái môi trường mà giả dối trở thành chuẩn mực này đã tạo ra bọn chúng. Bọn này dù có nói thật cũng là giả nói chứ thâm tâm  không thật, nói rằng muốn nghe thật, nghe điều nói thẳng cũng là giả nghe, thâm tâm không muốn nghe thật. Có giận lên mà vả miệng bợp tai rồi cũng đâu vào đấy, nọc giả nọc dối đã ngấm vào máu rồi!

1 nhận xét:

  1. 30 tháng 9, 2016Facebook: Like: 9 Quyen Nguyen, Quoc Viet Phan and 7 others
    Đàm Thị Đông -Cấp trên Thích nghe láo thí nói láo cho thích .
    Ngọc Anh -Cái nọc là tự thân sinh ra đã vậy, chỉ có cách cắt,huỷ diệt tận gốc rễ .
    Nang Muon Muon- Thằng miệng cấp bằng nhồi sọ thằng tai cấp bằng nịnh hót
    Quyen Nguyen- Thích nghe nói láo, thì ta nói láo nháo cho mà nghe.
    Kẻ nói láo thật phê, nên có người thích nghe nói bát nháo.
    Yamakuto Choitechim - Rõ đứa giả trá đi với thằng bịp bợm, dối dóc cho dữ rồi leo lẻo chối tội, đổ cho khách quan. Than ôi, cái môi trường mà giả dối trở thành chuẩn mực này đã tạo ra bọn chúng. Bọn này dù có nói thật cũng là giả nói chứ thâm tâm không thật, nói rằng muốn nghe thật, nghe điều nói thẳng cũng là giả nghe, thâm tâm không muốn nghe thật. Có giận lên mà vả miệng bợp tai rồi cũng đâu vào đấy, nọc giả nọc dối đã ngấm vào máu rồi!
    18 tháng 9, 2018-1 Share-18Thai Vu, Nhi Nguyen Thi and 16 others
    Vien Lac Vien Đứa thì thích nghe nói dối, đứa thì hùa theo rồi giả dối luôn, đã ngấm vào máu họ rồi không chữa được
    Hy Vo Ối giời! Dối trá mà cũng có nọc. Nọc này phải độc hơn nọc rắn hổ mang
    Tuong Vu Cú thế mà tiến lên sắp tới rời...
    Vũ Mạnh Hùng Chuyện thường xảy ra trên khắp đất nước mình.

    Trả lờiXóa