MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

CÓ AI ĐỌC ĐÂU MÀ LO !


TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
          Y vò đầu bứt tai, bực bội bứt rứt lắm. Bài viết công phu, tâm huyết, cẩn thận chắt lọc từng câu đến từng con chữ mà in sai bầy hầy thế này thực là tai họa. Đăng rồi, phát hành rồi, sửa làm sao được. Tưởng được đăng là sướng té ra khổ, khen đâu thấy, bị chê là cái chắc, không những chê mà người ta còn cười cho thúi mặt. Đau lắm! Không thể ngồi yên, phải tìm ngay cái tay biên tập bắt phải đính chính mới được.

          Y tất tả tìm tới tòa soạn hỏi anh X thì được bảo ổng đang lai rai ngoài quán. Tốc ra quán, ngó quanh một vòng bỗng nghe tiếng gọi: Vào đây làm chút chút cho lên tinh thần sáng tác! Mẹ kiếp, lên gì mà lên, đang điên cái đầu, xuống tinh thần trầm trọng đây. Vừa ghé đít, y không thèm giữ kẽ mà tuôn hết bực bội, gay gắt phê  phán kiểu cách làm ăn cẩu thả, biên tập  in ấn sai sót, ảnh hưởng tai hại…
          Để y tuôn cho đã tức, tay biên tập mới ôn tồn:
          - Đúng là có lỗi biên tập, lỗi kĩ thuật nhưng cứ yên tâm, độc giả có ai đọc vào đâu mà lo người ta phát hiện, không can gì đâu! Thôi, gặp đây làm bậy ít li cho bay bổng tinh thần. Dzô nào!
Y chưng hửng cay đắng. Thôi thì cũng dzô luôn chứ biết làm sao.
- Dzô!

11- 2012vl

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét