MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

THI ĐUA...THUA ĐI !


chuyện xưa chưa cũ
TIỂU TỬ VĂN
1.    MẤT TIỀN



Các trường tiên tiến được thưởng tiền

Bằng số giáo viên nhân số tiền

Trừ mấy trăm nghìn tiền cờ thưởng

Dễ gì mà được lãnh y nguyên!




Tội trường bồi dưỡng năm giáo viên

Nhận cờ  lỗ thêm mấy trăm nghìn

Bâng khuâng đứng giữa mất và được

Được cờ tiên tiến mất thêm tiền



2.    THIẾU KHUNG



A lô! Ban tổ chức thông báo khẩn trương

Bằng khen về rồi nhưng thiếu khung

Các đơn vị tự lo tự cứu

Nhanh chân nhanh chân…

Đi mua khung mà gắn gấp gấp

Cầm tờ giấy mỏng coi hổng đẹp

Lưu ý: Lễ trao có truyền hình



3.    MẤT GIÁ



Suốt năm bồi dưỡng nhân tài

Một trò giỏi thầy được hai mươi nghìn

Thầy nào dạy được hai em giỏi

Chỉ tính còn một rưỡi mà thôi

Nhiều nên mất giá, hỡi ôi!



4.    MỜI ĐĂNG KÍ



Hỡi các đơn vị hãy nghe đây

Tuần sau tổng kết thi đua rồi

Nơi nào chưa nộp bản đăng kí

Phải gửi về gấp đặng hợp thức

Xét duyệt cận mông thúc sát đít

Có gì sau này đừng thắc mắc!

                                       
        
         Bình:                           Tèm lem tàm láp tùa lua
                              Thi đua như rứa là thua đi rồi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét