BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Sói
nhận lệnh xuống phát động tinh thần tư tưởng giúp nhận rõ bạn thù, củng cố lòng
tin của dân ăn cỏ vào sự cai quản của ông Vằn. Sau một thời gian bám rễ xâu
chuỗi ở địa bàn để nắm tình hình, Sói họp
tất cả lại.
ảnh internet
Khi
bọn Hươu, Nai, Dê, Thỏ… đã đủ mặt, Sói hô: Chú
ý, kẻ thù sau lưng bà con đó!
Nai hoảng hốt quay lại, thấy Dê, thất kinh nghĩ: Thực không ngờ, bấy lâu nay cứ tưởng là bạn nào ngờ là kẻ thù, hèn chi có lần tranh đám cỏ non nó định húc nhau với mình. Chưa hết bàng hoàng Sói lại hô tiếp: Kẻ thù bên phải bà con đó! Nai quay qua thấy Thỏ, giật mình nghĩ: Bấy lâu cứ tưởng nhỏ bé vô hại, té ra nó đang lăm le hãm hại mình, thật là mất cảnh giác! Đang bấn loạn thì nghe Sói hô tiếp: Kẻ thù đang ở bên trái bà con đó! Nai quay qua thấy Hươu, hoảng hốt nghĩ rằng nó cùng dòng họ, xưa nay coi nhau như anh em té ra kẻ thù, độc địa thật!
Nai hoảng hốt quay lại, thấy Dê, thất kinh nghĩ: Thực không ngờ, bấy lâu nay cứ tưởng là bạn nào ngờ là kẻ thù, hèn chi có lần tranh đám cỏ non nó định húc nhau với mình. Chưa hết bàng hoàng Sói lại hô tiếp: Kẻ thù bên phải bà con đó! Nai quay qua thấy Thỏ, giật mình nghĩ: Bấy lâu cứ tưởng nhỏ bé vô hại, té ra nó đang lăm le hãm hại mình, thật là mất cảnh giác! Đang bấn loạn thì nghe Sói hô tiếp: Kẻ thù đang ở bên trái bà con đó! Nai quay qua thấy Hươu, hoảng hốt nghĩ rằng nó cùng dòng họ, xưa nay coi nhau như anh em té ra kẻ thù, độc địa thật!
Xung
quanh toàn là kẻ thù ác độc mà bấy lâu mình hoàn toàn mất cảnh giác không nhận
ra, may nhờ có ân đức ông Vằn soi rọi, được ông Sói chỉ giáo mà thêm sáng suốt.
Bọn Hươu, Dê, Thỏ cũng hoảng loạn tâm thần
không khác gì Nai, bấy lâu tưởng những
con kia cùng loài ăn cỏ với nhau là bạn nào ngờ toàn là kẻ thù hung ác,
cần phải đề phòng, cần thiết thì tiêu diệt. Đội ơn ông Vằn soi sáng, công đức ngài
không sao kể xiết!
Bị nhồi mấy trận, bọn ăn cỏ hoảng loạn thậm
chí khi ngồi khi nằm một mình vẫn thấy chung quanh là kẻ thù. Từ chỗ hang hốc đất
đá cây cỏ quen thuộc lâu nay đều thành kẻ thù cho đến sau trên lưng dưới bụng chân phải chân trái đều
hóa kẻ thù đang đe dọa rình rập, phải cảnh giác cao độ. Giờ thì tâm thần bấn loạn, bọn ăn cỏ không
tin vào vật nào cả, thậm chí cũng không tin ngay bản thân mình nữa.
Thấy đạt yêu cầu, Sói trở về trình
diện khoe với ông Vằn:
- Bọn chúng
nghi ngờ hoảng sợ với mọi thứ, hoàn toàn mất phương hướng, không còn bám víu tin tưởng vào gì nữa.
Ông Vằn nạt ngang:
- Ngươi gánh trọng trách đi xây dựng củng
cố lòng tin mà làm cho chúng hoảng sợ không tin vào gì cả thì hỏng hết rồi!
Sói nhanh nhảu:
-
Dạ, chúng chỉ còn bám víu và tin tưởng tuyệt đối, sẵn sàng xả thân vì ngài thôi ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét