MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

A Q đời mới

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet

             Y nhiễm chứng  nhìn đâu cũng thấy chướng mắt, trăm thứ ngang ngược giữa đàng cứ quàng vào cổ bổ vào đầu xâu vào não sinh bực bội cáu gắt. Thấy người ta ỷ quyền chức chiếm dụng đất vàng đất bạc, đất dự án, có khi cả chục mẫu, y tức. Thấy người ta quơ cào biển thủ bạc tiền để xây biệt thự, y tức. Thấy người ta lượn xe bảng xanh chở vợ con đi hội đi chùa rồi đưa bồ nhí đi vi vút, y tức. Thấy người ta chụp giựt bằng biếu khoe danh thủ lợi, y tức. 

           Tức quá hóa xì- trét, ngày càng nặng phải tìm tới Tử này xin chữa. Tử nghe qua, khuyên nên về đọc A Q chính truyện của Lỗ Tấn. Đọc xong, y tìm đến. Tử bảo nên linh hoạt vận dụng, làm như A Q đời mới. Y lớ ngớ. Tử mách:

         - A Q không một miếng đất cắm dùi, mặc ai xin xỏ chụp giựt tranh thủ này nọ, y vẫn an nhiên nghĩ rằng đất đai do nhà nước sở hữu, nhà nước là của ta thì đất đai cũng của ta, ta sở hữu trong tay, điên gì chạy chọt cho mệt. 

          Y không có nhà, thấy thiên hạ xây dựng ầm ầm, phô trương  lầu đài đồ sộ khang trang, y nhếch mép  bảo nhằm nhò gì với nhà tớ. Hỏi nhà đâu vậy, y bảo nhà nước của dân, dân là ta thì nhà nước của ta, nhà cửa của nhà nước cũng là nhà ta, gấp năm gấp mười chúng  nó. 

          Y không có  dù một chiếc xe đạp nhưng thấy người ta lượn lờ xe con thì nhổ bãi nước bọt bảo cần gì xe biển trắng, xe ta là xe biển xanh, là công xa. Công xa đầy ra cả, để cho thiên hạ xài chứ mình đếch cần rớ tới. Thèm vào!

         Thấy người ta bằng biếu đề huề kê khai mệt nghỉ, y bảo học đâu cho bằng học nhân dân mà nhân dân là ta chứ ai vào đây. Bọn chúng học ở ta thì ta là thầy, chúng nó là trò. Sướng! 

         Đang tức tối mà nghe Tử thuyết, y bỗng tức cười cười luôn ba tiếng rồi đột ngột khóc luôn ba tiếng, dứt hẳn xì-trét.


3- 2011           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét