MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

BÁO ĐỜI (Phú)

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Bẩm kính trình chư huynh báo thiệt
Dạ em đây báo kiếp báo đời.
Nhân  hăm mốt tháng sáu
Xúc động đậy vặn vẹo một phú ké vô trình chiềng trình chạ
Reo vui mừng uốn éo mớ chữ ăn theo rinh nhuận bút chơi.
Rằng : Trời sinh đức thánh dỏm
            Đất dưỡng bậc thiên tồi.
Không xuất nổi tiểu thuyết truyện dài bề thế mà giáo dân tải đạo
Cũng  nặn ra tiểu phẩm chuyện vặt tẹp nhẹp để xỏ quan chọc đời.
Chẳng dậy hứng thi ca âm điệu trữ tình làm rơi trái tim nữ giái
Thời nhâm nhi thơ phú rặt màu biếm lộng thọc cù lét mọi người.
Dở sĩ dở dân dở sư phụ
Nửa quân nửa cán nửa thằng tôi.
Hư thân, tại gia đều đều trên vợ
Mất nết, mặt báo lăm lăm xỏ người.
Tham bụm che tớ càng phanh vạch
Nhũng ém giấu tớ lại móc moi.
Làm báo thường hay coi cọp
Dính bài cứ phải xem hôi.
Gởi riết hẻo đăng, lật mục lục trang hổng ra, buồn la mẹ kiếp!
Móc hoài hết chuyện, bứt tai gãi óc chẳng thấy, bực nhiếc cha đời!
Liệng chục đăng một trần ai lai khổ, có đâu dễ đớp
Gởi xấp dính miếng trầy vi tróc vảy, nào phải ngon xơi.
Có báo bạo đăng, đăng cho đã, đòi hổng trả- xù quách!
Có báo cũng gởi, gởi nhưng thiếu, xin chẳng biếu- huề thôi!
Hẹp hòi ai đó, viết văn nên chi ganh tị văn ông
Bao dung tớ nè, nựng vợ vẫn hay tơ tưởng vợ người.
Lắm bài ngon hết biết lại ra phế phẩm đưa mô cũng gạt, nổi cáu quẳng luôn giỏ rác
Nhiều bài tệ khỏi nói cũng nên món xịn, gởi cái là dính, quái nhỉ đắt hơn tôm tươi.
Bực mấy tờ in ấn trật chìa lạc ý cụt tứ sứt môi méo mũi, nhìn muốn độn thổ
Ghét nhiều tay biên tập xỏ lá xẻo câu đục chữ xoa đầu cỡi cổ, vẽ ấm sứt vòi.
Mới hay: Dễ gởi, gởi email, sướng ác!
                Khó đăng, đăng tới số, tức ơi!
Nghĩ mình có chút duyên thầm, nó hiếp
Căm tớ xỏ hay ra phết, y chơi.
Sút mồ hôi chi vài ba cọc đãi bạn bè- xanh mặt
Run mình mấy chìa ba lẻ tẻ cho con cái- lạnh người.
Không nhập quán khó tường nhân thế, cúng tế khoản nhuận
Phi thực khuyển bất thành nhà báo, quyết chiến món dồi.
Lính tính quan hà rầm phát một
Thiên trả địa cái rột sạch bay.
Để rồi:            Kẹt bin nay vay mai kí
                       Thiếu xái hết đứng lại ngồi.
Tha thẩn như chứng tâm thần chôi văn chuốt vẻ
Lặc lừ tựa say đồng bóng tìm chữ chọn lời.
Con cái “măckê”, đàn ông khỏi ngó
Cửa nhà hổng rớ, có đàn bà coi.
Háo danh, tí tẹo chút  tên trên báo tưởng oai- bị nhử
Hám lợi, ba đồng nhuận bút tượng trưng tưởng bở- mắc mồi.
Đang làm nhàm lảm nhảm, bị cụ tổ Tú Xương xì nẹt một hồi
Rằng bớ kẻ ngu kia! Ai tra mà mày huỵch toẹt, ai khảo mà mày cung khai
Viết lách xưa nay nghiệp chướng, nắn nót coi chừng công toi.
Hãy quỳ xuống đặng nghe dạy dỗ
Cấm phú BÁO ĐỜI dí ngay mũi vợ
Hỏi thị rằng: - Đọc thử có hay?
Rằng: - Hay, hay quá sá hay!
Không hay sao lại đăng ngay mục cười
Chưa xem đã thấy mê tơi
Em phục sát chiếu báo đời sướng chưa?!
 
6-1990







1 nhận xét:

  1. 21 tháng 6, 2019fACEBOOK: Vietluan Nguyen, Đinh Thị Thanh Điệp and 6 others
    Hy Vo Đọc xong! Khoái!
    22 tháng 6, 2019Vệ Quách Đào, Vietluan Nguyen and 51 others
    Nguyen Lacdao Có oán chi chữ nghiêng bút ngửa
    Bọn “nháo bà“ấm ớ một phe
    Chữ mạt chẳng hơn loa thằng mõ
    Thôi dzìa nhà có dzợ chở che!
    Vietluan Nguyen " Đã mang lấy nghiêp vào thân...",
    Pham Quang Sinh Không gọi là báo đời thì gọi là báo đảng cũng vậy thôi!
    23-6-22,15L, 1bl, 1cs
    Van Kế Thế-Đọc bắt mệt 😫
    22-6-23,25L, 3bl, 1cs

    Trả lờiXóa