Ảnh internet
Thấy
anh ta bám víu, đi lại thân thiết với tay hàng xóm, có người cảnh báo:
- Thằng đó có nòi ăn
cướp, thuộc lũ mất dạy, quan hệ thì quan hệ xã giao cách biệt thôi chứ đừng dính
vào mà gỡ không ra, chơi thân rồi hối không kịp đấy!
Anh ta sửng cồ mắng:
- Chớ hồ đồ vu vạ, đấy
là ông anh chí cốt, khắng khít chia ngọt sẻ bùi, che chở bảo bọc nhau như môi
với răng, đừng hòng giở âm mưu thâm độc nhằm chia rẻ tình nghĩa anh em người
ta!
Một thời gian sau, tay
hàng xóm bày chuyện chưởi rủa rồi đạp rào xông qua đánh anh ta một trận. Hai
bên kình địch, anh ta cũng nóng lên đập lại rồi ra mặt chửi thằng hàng xóm nào
là tráo trở, thâm hiểm, lợi dụng cướp đất, nòi bá đạo truyền đời từ cha ông cố
tổ nhà nó…
Cứ tưởng anh ta tỉnh
ngộ, mọi người hùa vào cùng chửi cho bỏ ghét cái thằng “kẻ thù trực tiếp”. Đang
sẵn đà ngon trớn bỗng anh ta phanh đột ngột chuyển tông bảo là giận mất khôn,
nóng nảy nói vậy chứ anh em muôn thuở vẫn là anh em, nguyện kề vai sát cánh, ân
nghĩa giúp nhau nghìn đời không quên.
Người ta lại nhắc rằng
đất mình nó còn chiếm, nay đuổi mai đâm người nhà ta, làm ăn đểu, buôn bán bịp,
ngón mánh gian xảo, tránh xa ra đừng thân cận với nó nữa kẻo lại mắc mưu. Anh ta cho là “không có gì mới”, gạt phắt đi bảo rằng anh em một nhà, có vàng có tốt,
chuyện gì thì từ từ giải quyết. Lại còn hứa với tay hàng xóm sẽ tóm trị bọn
manh động làm sứt mẻ tình cảm láng giềng.
Không bao lâu, tay
hàng xóm lại huy động lực lượng mang cọc
cắm chiếm đất đai, anh ta sai
người ra “đề nghị” rút nhưng tay hàng xóm
càng ngang nhiên đuổi đánh. Bây giờ thì anh ta mới la toáng lên rằng nó
đem cọc cắm chiếm đất mình.
Người nghe bực dọc
nghĩ: Ôi, đã biết tên hàng xóm vậy mà từ
đầu không nghe không tránh, không tỉnh táo để có đối sách cho rạch ròi, dứt
khoát, sòng phẳng lại quá tin quá ngại quá nể, rồi cứ tìm cách sống cho vừa ý
nó, vuốt ve để lấy lòng nó, tưởng vậy là ổn nào ngờ chỉ là thứ “hữu nghị viễn
vông” không cản nổi mà còn nhử cho tính tình nó ngày càng ngang tàng, cuồng
vọng của nó ngày càng bốc lên.
Nước đến chân rồi mà
cứ thấy anh ta lấp lửng, ai cũng nóng ruột định góp ý làm mạnh, ác cái là lại sợ anh ta
bảo: Khỏi lo, tôi đã tính toán đâu đó cả rồi! Đã không nghe mà có khi còn rủa còn
đập, không khéo còn dán ngược cho cái nhãn là tay sai tên hàng xóm kia nữa thì
chết!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét