MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2026

NÓI DỰA

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

          Sáu Dựa nói năng lúc nào cũng rào trước đón sau, đủ khâu đủ bước, bảo đảm thứ tự cấp bậc, đặc biệt không bao giờ quên sự chỉ đạo của cấp trên.

          Ngày nọ, nhân đầy tháng con, Dựa mời đông đủ khách khứa từ lãnh đạo tới các phòng ban cơ quan. Khai tiệc, Dựa với tư cách gia chủ đứng lên xin có đôi lời:

          - Kính thưa… Cháu bé ra đời và hôm nay làm lễ đầy tháng trước hết là nhờ sự  quan tâm nồng nhiệt, sự  sáng suốt chỉ dẫn, đi sâu đi sát cởi mở, hỗ trợ tối đa của quý lãnh đạo. Đặc biệt là nhờ sự quan tâm gắn bó, chiếu cố nhiệt tình của anh Ba Nâng giám đốc. Xin chân thành cảm tạ!

          Ai nấy bưng miệng cười. Riêng giám đốc Ba Nâng nghe qua, mặt hết xanh lại đỏ, vừa lo vừa ngượng chín người. Lo vì chuyện kín bấy nay khéo mà nó dò biết rồi mai mỉa. Biết đâu nó mượn lời thưa gởi để bóng gió chơi cho mình mất mặt. Đúng là năm kia năm kia thỉnh thoảng cũng có ghé  “khám điền thổ” chứ hơn cả năm nay mình đã chuyển địa bàn, không còn lai vãng.

          Sáu Dựa nói xong, cầm li tới trước mặt Ba Nâng:

          - Trước hết em xin mời anh Ba. Hôm nay anh lại hạ cố tới, con em cũng như con anh, xin anh chiếu cố!

          Ba Nâng hoảng kinh lắc đầu quầy quậy:

          - Ấy chết, nói gì lạ vậy cha! Đúng là có quan tâm nhưng con ông là con ông sao lại như con tôi được. Cái này tôi không dính dáng à nghe, đừng gán ghép tầm bậy!

          Đến đây, thực khách không nín nổi, cười muốn vỡ rạp.

1990

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét