MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2026

NÒI CÔNG TỬ

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

          - Thời thuộc Tây, xứ Bạc Liêu có hai gã con nhà địa chủ là Hắc và Bạch công tử. Nhà giàu nứt đố đổ vách không biết làm gì cho hết, hai thằng giả trổ ngón chơi ngông nào đốt tiền soi  tìm guốc cho gái nhảy, nào đốt tiền thi nấu đậu xem bên nào chín trước…

          Nghe Ba Mù U kể tới đây, Tư Cây Gáo xen vào:

          - Thế người ta mới gọi cho chết danh là công tử Bạc Liêu. Bọn này  giàu không  đổ đâu cho hết chơi ngông đã đành, nay mấy chú túi hẻo cũng  chụp nóng chụp nguội, quơ chỗ này mốt mớ, giật tạm nơi kia một mớ thậm chí cầm vợ đợ con, giao luôn sổ đỏ rồi lao vào ăn phá, nướng tiền bạt mạng… Có mà chơi dễ hiểu, không có cũng chơi mà chơi bạo nữa mới nói chứ, không biết gọi là gì cho hợp.

          Năm Dừa Nước góp giọng:

          - Bọn này cũng nòi công tử, khéo mà ngon hơn công tử Bạc Liêu nữa đó!

          Mù U và Cây Gáo trố mắt:

          - Hơn cả công tử Bạc Liêu  thì là thứ gì?

          Dừa Nước cười khẩy:

          - Không Liêu thì Liều, công tử Bạc Liều, hiểu chưa? Hừm!

1990

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét