ảnh internet
Đức Ngọc Hoàng nặn ra muôn vật xong chọn ra 12 con giáp tiêu biểu. Ngài lại giao Hội đồng giáp này bình chọn ra một con làm sếp, đứng đầu chỉ huy.
Các loài đề cử cọp vì thấy cọp dũng mãnh, có tài nhất. Cọp chọn trâu làm phụ tá vì trâu to khỏe, siêng năng, quanh năm rơm cỏ trường trai, được tiếng đạo đức vừa dễ xỏ mũi. Muôn vật nhất trí, chỉ riêng chuột cho rằng mình tài giỏi nhất, xứng đáng đứng đầu Hội đồng giáp. Trâu lặng lẽ ậm ự còn cọp nhổ luôn một bãi nước bọt vào mặt chuột. Chuột bị xúc phạm, tức mình thách đấu. Trận tỉ thí bắt đầu.
Cọp hùng hổ xông vào định chụp bóp cho chuột nát như cám cho hả giận nhưng chuột lẹ làng vọt tránh. Hụt, cọp gầm lên vồ mạnh xuống nhưng chuột lủi mất. Cứ thế, lúc ẩn lúc hiện, chuột lách qua lách lại vuốt râu trêu chọc. Còn cọp toát mồ hôi điên tiết vồ chụp, gầm thét rung chuyển vẫn chẳng làm gì nổi đành hậm hực bỏ đi.
Ngay tức thì, chuột phóng một phát lên mình trâu, nhảy tót lên ghế ngai, tuyên bố mình sếp sòng muôn vật.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét