MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

BÍ THUẬT VẶT LÔNG VỊT

TIỂU HÙNG TINH 
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho thu thuế dân như vặt lông vịt
            Nghị hội xóm nhà lá Đầu Doi, Mù U bảo  rằng có tay tiến sĩ chuyên  gia kinh tế nọ khuyên  đánh thuế dân như vặt lông vịt, vặt làm sao cho sạch mà chúng không kêu toáng lên.
            Cây Gáo  mới nghe, nổi sùng:
            - Chắc  chỉ có cắt cổ nhổ lông vịt mới không kêu, thằng giả khuyên hiểm ác thật!
            Mù U  chưa chịu:
            - Nhưng cắt cổ thì chỉ nhổ lông được một lần, phải làm sao cho nó sống mà nhổ lông dài dài mới là đúng với ý đồ của chuyên gia “kinh thế” chứ!
            Dừa Nước thêm vào:
            - Có cách làm cho thuế không phải là thuế mà biến thành phí nào phí đường, phí trường, phí trạm, phí mội trường, phí xây dựng nông thôn mới, phí nghĩa địa, phí trâu ăn cỏ, đến một con gà cõng mười hai loại phí… Nếu dân kêu ca thì theo đề xuất của mấy tay tiến sĩ “kinh thế” biến phí thành giá như trạm thu giá, học giá… là hết đường kêu.
            Giáo Xoài nãy giờ nghe các vị phó thường dân Nam bộ luận bàn cũng xin đóng góp một kinh nghiệm nhỏ về vặt lông vịt gián tiếp trong nhà trường. Xoài bảo:
            - Một là dùng vịt vặt lông vịt. Nhà trường không vặt lông trực tiếp mà vặt gián tiếp. Ban Giám hiệu thu tiền phụ huynh để xài nhưng không thu trực tiếp mà thu qua hội phụ huynh, phụ huynh bị bắt đóng tiền nhưng phải dưới danh nghĩa tự nguyện, hoàn toàn nhất trí đóng góp.
            Hai là dùng vịt con vặt lông vịt mẹ. Ban giám hiệu không thu trực tiếp từ phụ huynh mà thu qua học sinh. Bày đặt trăm thứ từ khăn quàng, huy hiệu, đồng phục, nuôi heo bỏ ống, phong trào kế hoạch nhỏ to này nọ, tất tất quy thành tiền. Rồi bày trăm thứ phí phạt nào phạt đi trễ, phạt điểm yếu, phạt nói  chuyện, phạt không thuộc bài, phạt quên làm bài tập… nhất nhất thành tiền. Cứ giáng thuế phí xuống học trò bắt nó đòi cha mẹ, nó mà làm mình làm mẩy thì bao nhiêu cha mẹ cũng phải dốc túi đổ ra, không đủ thì phải chạy vay nóng vay nguội  nộp cho kịp. Dùng vịt con vặt lông vịt mẹ là vậy.
            Bị vặt lông nhưng phụ huynh không những  cắn răng không kêu mà còn luôn miệng cảm ơn ngành giáo dục, cảm ơn ban giám hiệu và quý thầy cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện giáo dục con cái chúng tôi nên người. Hay ho ưu việt vậy chứ!

10-2018
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét