MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

CƠM TÙ BỆNH VIỆN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Ô Rô thắc mắc rằng cơm tù là cơm của tù nhân, ăn uống kham khổ chứ có gì lạ đâu mà làm ầm ĩ. Cóc Kèn bảo  cơm tù là cơm của tù nhân ăn thì nói làm gì, phải là cơm của khách hàng thượng đế mới là ngộ.
            Hỏi sao, y bảo:
            - Khách hàng đi xe đò đường trường, đến bữa, tài cho xe ghé vào quán ruột, chủ  hàng quán cho khóa cốp cổng lại để phục vụ, khách không ra ngoài được mà phải dùng bữa tại chỗ. Phần cơm giá bên ngoài khoảng hai ba chục thì trong quán cả trăm nghìn, li trà đá ngoài chục nghìn thì chém  hai ba chục nghìn. Khách chê đắt không ăn thì bị phạt đi vệ sinh năm chục nghìn, ngồi tạm ghế năm chục nghìn. Nếu khách phản đối thì  tiếp viên lao vào thoi đánh dằn mặt. Ăn bị chém, không ăn bị phạt, cự nự bị đánh, không cơm tù là gì.
            Ô Rô nghe, trố mắt. Cóc Kèn bảo chưa hết rồi kể:
            - Không chỉ cơm tù dành cho khách hàng thượng đế mà còn cơm tù dành cho bệnh nhân.
            Ô Rô gạt đi:
            - Bệnh nhân vào bệnh viện được các tổ chức từ thiện giúp đỡ bát cháo, bữa cơm từ thiện, nhiều người nghèo khó nhờ vậy cũng được an ủi phần nào. Cơm tù đâu mà xuyên tạc.
            - Đó là ở các bệnh viện nhỏ chứ bệnh viện lớn  cỡ tầm quốc tế như Chợ Rẫy lại khác. Cứ xem, suất cơm ít ỏi, thêm chút canh lỏng, tí đồ xào, miếng cá nhỏ giá chưa đến chục nghìn mà chém tới năm chục nghìn. Chê, tự ý ăn ngoài sẽ bị dọa nhiễm độc nhiễm trùng bệnh viện không chịu trách nhiệm. Đố cha ai dám không đăng kí ăn! Chưa nói đến nhiều bệnh  viện có dịch vụ cho thuê phòng, bệnh nhân sắp lớp, chật chội thôi thì ráng thuê giường ở phòng dịch vụ cho rộng chỗ mát mẻ mau lành, phòng chung nhiều giường, mỗi giường  đóng tới vài trăm nghìn một ngày đêm, quá cha khách sạn năm sao.
            Cóc Kèn lè lưỡi:
            - Đúng là cơm tù bệnh viện, bệnh mà gặp cảnh này thôi thì chết luôn cho khỏe!

1-2019

1 nhận xét:

  1. 2 tháng 2, 2019fACEBOOK: Phát Hồ, Ngoc Vu Thai and 18 other-4 Shares
    Tuong Vu Vào tù cơm ngon hơn, chú tủn nói thế đấy.
    Đinh Thị Thanh Điệp Có Bv ở HN tiền giường một ngày tới 1 tr đó ! Khách sạn 5 sao còn rẻ hơn !
    Hy Vo Miếng cơm ăn không sướng gì, khổ thật. Tốt nhất bệnh thì uống thuốc nam trong vườn nhà, nếu nặng thì chết cho xong. Còn có muốn đi xa thì cơm nắm muối vừng mua chỗ ngồi năm chục. Còn mót tiểu thì tiểu vào chai. Vậy cho yên thân.
    Nguyen Huong Khi những cái vòi bạch tuộc vươn dài và len lỏi vào mọi ngóc ngách để hút máu và vắt kiệt hơi sức người dân.
    2 18 tháng 2, 2019Hưng Hoàng, Nguyễn Thủy and 8 other-2 Shares
    2 tháng 9, 2019Nguyễn Thị Lợi, Thu Tâm Hà and 20 others-4 Shares
    Thu Tâm Hà Danh từ Nhà Thương đã biến mất từ lâu rồi
    Bây giờ là Nhà để nạo tiền bệnh nhân !!! Hehe!!!
    Đinh Thị Thanh Điệp Chuẩn luôn đó ! Mình ở Bv chăm sóc bố mẹ rồi người nhà ốm , mình biết cơm của Bv thế nào rồi !
    Hồ Hạnh Đều giống nhau cả cướp len lỏi ởkhawps mọi nơ
    20-2-20 Nguyễn Thị Lợi, Tai Nguyên and 25 others1 Share
    Ngọc Ánh Nhờ có doản mà ta nằm bênh viện 5 sao sướng thật
    Ngày xưa sống với chế độ Mỉ Ngụy bệnh nằm nhà thương không tốn tiền khổ lắm ! ...
    Đinh Thị Thanh Điệp Đúng đó anh ạ! Phòng tự chọn mà cũng tới gần chục người , mấy trăm nghìn một ngày , có mỗi cái điều hoà với cái ti vi , có 1 cái toa lét , tương đương khách sạn 1 sao mà tính ra phòng đó số tiền thu được 1 ngày đắt bằng Ks 5 sao ạ ! Đúng là giường đắt nhất là giường bệnh viện , cả nghĩa đen lẫn nghĩa
    Nguyễn Thị Lợi, Hy Vo and 23 others2 Shares
    Hy Vo AI bảo đau ốm! Đau ốm phải chịu thôi.Đã đau ốm còn phải cõng thêm mấy cái của nợ này, khi mạnh khỏe trở lại mới có sức tung hoành cùng cái bị và cái gậy chứ.
    29-5-20 Đinh Thị Thanh Điệp, Hong Donhu và 11 người khác
    Đinh Thị Thanh Điệp Tôi năm nào cũng ăn cơm tù bệnh viện , tôi hiểu lắm ! Cố mà nuốt cho có cái vào bụng thôi !

    Trả lờiXóa