TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ba
Quăn hí hửng:
- La lối lên án rùm beng vậy nhưng tham nhũng ít lắm
thậm chí còn không có nữa. Có địa phương cả năm không soi ra một mống. Có ngành
cả năm chỉ phát hiện một trường hợp nhận tiền mãi lộ. 99,9% cán bộ công chức
không chiến sĩ thi đua thì lao động giỏi
không thì cũng tiên tiến, tổ chức trong sạch vững mạnh, cơ quan văn
hóa nở rộ như nấm sau mưa. Tham nhũng không còn đất sống, tuyệt chủng rồi!
Tư Quéo không chịu:
- Điều đó chứng tỏ tham nhũng rẫy đầy.
Nơi nơi thanh tra kiểm tra giám sát bủa
vây rần rần thế mà không vớ được chứng tỏ
tham nhũng thành tinh hóa quái biến hóa khôn lường, vô hiệu hóa tất cả. Không đầy
rẫy sao gọi là quốc nạn, không cao tay
sao có vị thuộc hàng chuyên gia chống tham nhũng đã thở dài bất lực bảo “chống
tham nhũng có khi chúng tôi bị chết trước”.
Chẳng ai chịu ai đành tham khảo ý kiến
cho rộng đường suy luận.
Hỏi phó thường dân Năm Quắt cho đúng
bài dân biết dân bàn nhưng y lắc đầu nguầy
nguậy:
- Tui dân giả chân lấm tay bùn biết
đâu ba chuyện trọng đại cao siêu của các quan chức, đi mà hỏi các ổng!
Đành yết kiến lãnh đạo Sáu Quỷ xin nghe huấn thị và được phán:
- Xã hội ta ưu việt, tham
nhũng nếu có thì cũng chỉ là chuyện nhỏ lẻ ba lẻ tẻ, tham nhũng vặt
như ghẻ ngứa, đáng gì, xứ người ta đến tổng thống còn
tham nhũng nữa đấy! Hơn nữa, tham nhũng là chuyện bình thường, xưa đến nay, từ
đông sang tây xã hội nào mà chẳng có. Nếu có thì bằng chứng đâu. Không có bằng
chứng mà nay hô hoán tham ô mai nghi ngờ nhũng lạm gây xói mòn niềm tin tức là tự diễn biến tự chuyển hóa.
Nghe tự diễn biến tự chuyển hóa, Quăn
và Quéo lụt lưỡi, tháo lui.
2-1019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét