MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

AI CẦM QUYỀN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Bàn chuyện ai cầm quyền xã hội, Lá Lốt bảo:
            - Dân làm chủ thì dân cầm quyền, không cầm quyền thì làm sao gọi là dân chủ. Mọi quyền lực thuộc về nhân dân!
            Rau Răm gạt đi:
            - Ông dân, tui dân, bọn mình là dân có mà cầm cái quần xà lỏn chứ quyền đâu mà cầm. Nhà nước với các bộ phận lập pháp, hành pháp, tư pháp là những cơ quan cầm quyền, trong đó quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đấy chứ!
            Ngò Gai không chịu:
- Tớ chưa bao giờ  nghe nói dân cầm quyền hay  nhà nước cầm quyền mà chỉ  thấy ghi rành rành đảng ta là đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền thì quyền thuộc về đảng chứ!
            Ớt Hiểm cười khẩy:
            - Nén bạc đâm toạc tời giấy, tiền là tiên là phật là sức bật tuổi trẻ là sức khỏe tuổi già làm cha thiên hạ, tiền có thể mua chuộc cán bộ, lũng đoạn nhà nước, biến dạng tổ chức, cầm tiền thì cầm quyền, đơn giản thế thôi. Mấy thằng cha tư sản, gọi cho bóng bẩy là các nhà doanh nghiệp lắm tiền nhiều vốn là dân cầm quyền đấy!
            Ngò Gai hoài nghi:
            - Doanh  nghiệp bị gây khó dễ, bị hành cho te tua thậm chí từng bị đánh cho tan tác, bị cầm tù chứ ở đó mà cầm quyền, muốn cầm quyền họa chăng doanh nghiệp đỏ, loại tư sản dán nhãn mác vô sản làm bình phong mới được. Không lẽ vậy?

2-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét