TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Ba
Gác báo tin rằng ngày 3 tết, hai kẻ đã xông vào trạm thu phí Dầu Giây- Long Thành cướp
hơn hai tỉ bạc, cả hai đã bị bắt sau đó, mọt gông chúng nó rồi!
Xe Đẩy hất hàm:
- Nghe đâu cũng nhờ vụ cướp này mà
văng lòi lắm chuyện. Cướp một ca đã mất
hơn hai tỉ, ngày ba bốn ca, trạm này có thể thu vào hơn 6-7 tỉ. Thế nhưng nghe
đâu chỉ báo cáo có vài trăm triệu/ngày. Số tiền dôi dư ra đó xưa nay lập lờ mù
mờ chẳng biết đi về đâu. Người ta bảo cháy nhà mới ra mặt cướp là vậy.
Ba Gác băn khoăn:
- Hai tên cướp kia mang tội đi cướp
thì tội lệ rõ ràng rồi nhưng ở đây chúng cướp của kẻ cướp, biết đâu lại có
công?
Xe Đấy khịt mũi:
- Trạm do bộ ngành chủ quản, có địạ
phương giám sát, có thuế vụ theo dõi, có thanh tra kiểm tra từ trên xuống dưới
từ dưới lên trên từ trong ra ngoài, nhưng chỉ biết số tiền trạm thu trên giấy tờ
chứ trong thực tế có mà trời biết đất biết phe nhóm lợi ích biết, may nhờ hai tên kẻ cướp ra tay mọi chuyện bị phanh phui ra, không những một
mà hàng chục trạm mãi lộ khắp cả nước cũng lộ banh chành,
công kẻ cướp lớn lắm chứ!
Ba Gác chua chát:
- Công thưởng tội đền, luật pháp công minh, không biết
sau này xét xử, tòa có dám chiếu cố công lao phát hiện lớn lao này làm tình tiết
giảm nhẹ cho hai bị cáo không nhỉ! Dám không?
2-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét