MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

ƠN NGÀI CỌP ƠN ÔNG BEO

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Họ nhà  nai cứ mở miệng là lâm râm tụng  ơn ngài cọp ơn ông beo. Hỏi sao thường bị cọp chụp beo vồ tan xương nát thịt mà cứ tụng niệm ơn nghĩa của chúng, họ nai len lét ngó quanh rồi bảo:
            - Loài nào cũng phải tụng niệm, mình không tụng niệm  sợ bị để ý. Các ổng để ý ai thì kẻ ấy phải chết, nguy lắm!
            Rồi cố tình  tụng thất lớn ơn ngài cọp ơn ông beo.
            Bẵng đi một thời gian, gặp lại, vẫn thấy họ nai lâm râm tụng niệm ơn nghĩa cọp beo, hỏi thì đáp:
            - Chung quanh  tắm máu mà mình sống sót được âu cũng nhờ ơn nghĩa các ngài tha cho nên còn đến bây giờ.
            Nói xong lại tụng niệm ơn ngài cọp ơn ông beo.
            Thời gian sau gặp lại vội báo cho họ nai biết lão cọp lão beo  sắp ngủm cả rồi, không còn sức vồ chụp nữa đâu, đừng  tụng niệm mất công. Họ nhà nai nghe  bỗng tụng niệm ơn ngài cọp ơn ông beo thật lớn. Ngạc nhiên hỏi thì đáp:
            - Thì cũng phải cầu cho các ngài các vị sớm lên bàn thờ để loài ăn cỏ yếu đuối này bớt đi nạn thuế máu.
            Xong lại hò nhau tụng ơn ngài cọp ơn ông beo vang rừng.

2-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét