MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

CẮT KHÔNG NỔI CỦA NỢ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho bộ máy nhà nước cồng kềnh
            Bộ máy cai quản nước Vị cồng kềnh nặng nề, từ triều đình đến địa phương cơ sở tới đâu cũng đụng ba cái ban bệ hội đoàn loạn xà ngầu, chúng bám hút cho xác xơ mạt rệp, đã không làm nên cơm cháo gì mà còn quậy  tùm lum.  Vị vương than thở định cắt bỏ cho đỡ vướng nhưng triều thần là Quan Liêu cản:
            - Chớ nên cắt bỏ mà cần đề cao vai trò vị trí của nó.
            Vị vương  phát nóng:
            - Chúng còn không xứng được chửi cho nữa, đề cao làm quái gì, duy trì thì lấy gì nuôi chúng, lấy gì cho chúng nốc hút.
            Quan Liêu cười mỉm:
            - Cho chút ít  chế độ chính sách cầm hơi rồi để chúng tự kiếm ăn.
            - Bọn này ăn bám già đầu mãn kiếp rồi, kiếm ăn gì được.
            - Thì cho chúng ăn theo ngoài luồng,  xin xỏ  các công ty xí nghiệp, ăn bám vào trong dân.
            - Thế khác gì ăn mày, không khéo lâu ngày chúng biến chứng thành ăn cắp ăn trộm ăn cướp cũng nên. Thà cứ cắt phăng một phát cho xong dứt nợ nần.
            - Không được. Cứ nên giữ chúng lại cho ăn kiểu cầm hơi, xuân thu nhị kì lễ tết gọi lại đánh bóng vai trò vị trí của chúng, thưởng cho cái bằng khen, đeo cho cái huy chương,  rồi cho một bữa chén no nê là chúng vinh  hạnh thỏa mãn thân phận khuyển mã, phủ phục vạn tuế.  Còn cắt chúng ư, không khéo  bất mãn sinh loạn. Nên nhớ, ta không dùng thì địch lại trọng, chúng ngả theo là nguy.
            Vị vương nghe, giật thót:
            - Ban với bệ, hội với đoàn, đẻ ra rồi khiển không xong, nuôi không nổi, muốn xẻo bỏ cũng không được, đúng là của nợ thối tha!

2-2019

1 nhận xét:

  1. 28 tháng 2, 2019Facebook: Le Duc, Đinh Thị Thanh Điệp and 10 others-4 Shares
    Hy Vo Đúng là đồ...của nợ. Bỏ thì thương, vương thì tội
    Nguyen Huong 1lũ bất nhân không sản sinh ra 1bọn ăn hại đái nát.cục nợ đời mới là lạ...
    Le Duc chạy chọc là được vô làm công chức dân còng lưng đóng thuế nuôi bọn ăn tham
    6 tháng 3, 2019Le Tri Tuệ, Nam Nguyễn and 12 others-4 Shares

    Trả lờiXóa