MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

TỔ VÔ THẦN HÓA PHẬT HÓA THÁNH

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 
         Cớm Cọp có chứng chỉ vô thần cao cấp, có bằng đỏ mấy chục tuổi, nắm chức vị lớn, là tấm gương sáng về tư tưởng vô thần cho mọi người noi theo thế nhưng thường xuyên đi lại cầu cúng nơi chùa chiến miếu thánh. Cán Cáo vốn là tham mưu dưới trướng biết chuyện, nhắc khéo:
            - Ngài là đại biểu vô thần duy  vật nhưng thường lui tới cầu cúng  nơi đền miếu, không sợ bị  đánh giá là đi chệch hướng, đánh mất lập trường quan điểm sao?
            Cớm Cọp tỏ vẻ ngại ngùng:
            - Biết vậy nhưng bà xã thường xuyên kéo đi, phải chiều lòng bả thôi, nhất vợ nhì trời mà! Vả lại tới những nơi nầy mình cảm thấy dường như hết lo, hăng hái phấn khởi thêm.
            Cán Cáo nói cứng:
            - Nên nhớ, ngài là ngươi “phương diện quốc gia”, đại biểu chủ thuyết từng đả phá thần thánh, xem là “thuốc phiện của nhân dân” nay đi  cầu thần hóa ra chính mình tự diễn biến tự chuyển hóa, có vấn đề tư tưởng, thành tội đồ mê tín dị đoan lúc nào không hay.
            Cớm Cọp hơi hoảng:
            - Có cách gì giải nguy?
            Cán Cáo kín đáo “bật mí”:
            - Cho tổ vô thần vào trước, mình bước theo sau. Trống rung cờ phất rước tượng ảnh ông tổ vô đền miếu chùa chiền, phong thần phong thánh cho tổ, bắt các tín chủ nhang khói thờ lạy cầu cúng, mình nhân đó  “ăn theo” để gọi là tưởng nhớ, học tập là đúng sách.
            Cớm Cọp vỗ tay khen là cao kế.
            Thế rồi người ta rầm rộ rước tổ vô thần vào miếu, phong làm thánh vô thần  duy vật, đường bệ ngang hàng thậm chí còn đứng trên các bồ tát và chư tôn phật vị thánh vị  hữu thần  khác để ra tay cứu khổ cứu nạn cứu độ chúng sinh.

2-1019

1 nhận xét:

  1. Facebook: Hong Donhu, Ngoc Tam Tran and 14 others-1 Share

    Trí Dũng Thật cao minh và thâm thúy vô cùng...hay đến nỗi chửi trên đầu cha LŨ VÔ THẦN.

    Thanh Lee Chửi rất hay, nhưng khổ nổi đàn Khải tai trâu

    Khoa Thai Ta vô thần ta thờ tượng đá ..Tượng đồng

    Trả lờiXóa