TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ống
Trúm bảo rằng đại chức sắc đầu bộ nọ không chỉ viết mà còn chủ biên, tập hợp những
tinh hoa đỉnh cao trí tuệ ra một quyển
sách phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa để răn dạy giáo dục cán bộ đảng viên, vậy y có diễn biến chuyển hóa không?
Ba Lá hất hàm:
- Thì không người ta mới viết sách
chống diễn biến chuyển hóa chứ!
Năm Quăng không chịu:
- Có chứ, nếu không sao nó lại bị
cách chức, bị tống tù.
Cãi qua cãi lại không ai chịu ai bèn
tìm Bút Nguyên Tử nhờ giải, y bảo:
- Nói diễn biến chuyển hóa là phải từ
xấu ra tốt hoặc từ tốt ra xấu. Tay này vốn xấu, bây giờ bị cách bị tù, xấu hoàn
xấu chứ diễn biến chuyển hóa quái gì! Do không diễn biến nên nó mới viết sách
chống tự diễn biến để phán biểu răn đe, tẩy não người ta, nhân đó đánh bóng
tung hô tên tuổi mình.
Cả bọn lắc đầu:
- Giảng cóc gì nghe rối mù mù.
Tử chống chế:
- Thì cũng bởi bắt nguồn từ của giả
mà luận. Người ta bảo ăn trộm thuyết đạo
đức mà nó trộm thật nên sách của nó chỉ là mớ đạo đức giả thôi. Người sao sách
vậy, tay này đã giả, giả danh giả trá giả
nhân giả nghĩa thì sách của nó cũng là sách giả, thật quái thế nào được. Chủ
biên hôi thối kéo theo một mớ tuổi tên dựa hơi dự bóng nó cũng bị luốc lem, cha
con dính thối tùm lum, thấy càng lợm, thủm không chịu nổi.
2-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét