TIỂU HÙNG TINH
Khuyển
Tặc xảo quyệt cao tay, tráo trở thần kì, được Cẩu Trung Vương tin dùng, giao thâm
nhập vào Nam quốc thực thi nhiệm vụ đặc biệt.
Ngày đi, Cẩu Trung Vương bảo kín phải
ẩn nhẫn chờ thời để hành đại sự. Rồi hỏi, là hậu duệ của Trọng Thủy thì phải học
tập tiền nhân thế nào? Khuyển Tặc thưa:
- Theo lệnh Triệu Đà, Trọng Thủy qua
ở rể nhà An Dương Vương, thừa cơ hội ăn cắp nỏ thần rồi về kéo quân qua đánh.
An Dương Vương mất cảnh giác để mất nước. Nhiệm vụ thần là phải làm cho địch mất
cảnh giác, thiếu phòng bị nhân đó ăn cắp bí mật quốc gia rồi thừa cơ tiêu diệt.
- Làm cho mất cảnh giác để cướp bí mật
quốc gia của chúng là quan trọng nhưng điều quan trọng hợn là làm cho
chúng lẫn lộn mất cảnh giác để rồi ăn cắp
luôn cả ý chí ý chí bảo vệ đất nước.
Khuyển Tặc rập đầu xin nghe thêm lời
chỉ dạy. Cẩu Trung Vương tiếp:
- Nam quốc thường bị ta xâm lược từ
hàng nghìn năm nay nên chúng coi ta là kẻ
thù, thường xuyên đề phòng cảnh giác, nay phải làm sao cho chúng quên chuyện
cũ, nhất là lần chúng ta xua quân sang dạy cho chúng bài học để một buổi lễ tưởng
niệm cũng không có, một dòng trong sử sách cũng không ghi mà xem là anh em đồng
chí, thậm chí coi ta là người ân trọng tình thâm của chúng. Đó là làm tiêu tan
lòng căm thù, một cách triệt tiêu ý chí chống ngoại xâm. Muốn vậy phải tích cực
thực hiện chủ trương vàng vàng tốt tốt. Cho chúng mê mẩn ba thứ mồi nhử viễn vông kia tới nỗi bị ta lấn đất chiếm đảo giành biển chẳng khác vác dao chém
vào thân thể cho rướm máu vẫn không kêu la chống cự mà vẫn ca điệp khúc vàng
vàng tốt tốt, hữu nghị môi răng, anh em đồng chí. Ăn cắp được ý chí chống ngoại xâm của chúng rồi thì muốn làm gì chẳng được.
Khuyển Tặc kính vâng chỉ dụ, phụng mệnh lên đường.
2-
2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét