MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

PHẢI GIỮ BỘ MẶT CHỨ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet


            Lãnh đạo thường răn bảo:
            - Đứng trong tổ chức, là người của tổ chức thì mọi hoạt động phải tuân thủ tổ chức, do tổ chức quản lý.
            Thấy cử tọa còn ngơ ngác, lãnh đạo nhắc thêm:
            - Như mắt phải nhìn đúng, phải thông suốt quan điểm lập trường, tai phải chú ý nghe ngóng chủ trương, miệng luôn hô vang đường lối, mũi  phải nhạy bén chính sách chế độ… Ngay trái tim cũng phải được quy hoạch chi tiết rạch ròi như nhà thơ cách mạng Tố Hữu viết: Và nói vậy trái tim anh đó- Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ- Anh dành riêng cho đảng phần nhiều- Phần cho thơ và phần để em yêu…
            Chấp hành lệnh yêu nhau  phải xin phép, từ đó thành lệ, mỗi lần gặp gỡ riêng các đồng chí đều nhất nhất: Báo cáo tổ chức em đi "tìm hiểu" đây! Báo cáo đồng chí bí thư em đi "quan hệ" đây!
            Ngày nọ, có một chị đang “quan hệ ngoài luồng” thì bị bắt tại trận, đưa ra kiểm thảo. Bị quy  đủ thứ tội, chị bực mình bảo:
            - Các đồng chí quản từ tai mắt mũi miệng đến cả trái tim, chỉ còn riêng của tui có một cái này, đã của riêng thì tui muốn cho ai tui cho, có phải của chi bộ đâu mà chi bộ phê bình kiểm thảo. Hức!
            Ai nấy tẽn tò te nhưng vị bí thư chủ trì vẫn nói át:
            - Đã lãnh đạo toàn diện sâu sắc triệt để tức là quản tất tần tật, thứ gì mà chẳng quản lý. Nên nhớ, ngay ngành giáo dục còn quy định sinh viên nữ bán dâm bốn lần sẽ bị đuổi học, đồng chí bị tóm tại trận xem như vi phạm lần một, bị khiển trách. Sự bất quá tam, coi chừng phạm lần thứ tư sẽ bị  khai trừ !
           Chị nọ không chịu:
            - Đó là bán, còn tui cho, cho mà cũng bị bắt tội sao?
           Chủ trì nghiêm giọng:
            - Cho hay bán  gì cũng là dâm, đều phạm tội hủ hóa, cho hôn cho ôm còn châm chế, đằng này cho luôn cả trôn mà không chịu báo cáo thêm cái tội qua mặt tổ chức. Nên nhớ, của chị nhưng là bộ mặt chi bộ đấy, gì thì gì cũng phải giữ cái bộ mặt chứ!
           

2-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét