MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

ĐÁNH ĐÁ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet  
            Trực Ngôn  hỏi Vị vương:
            - Tình hình biên giới hải đảo căng thẳng, ngoại bang rình rập lấn chiếm, ngài đã chuẩn bị lực lượng thế nào để đủ sức mạnh chống đỡ?
            Vị vương tự tin:
            - Yên tâm, quân ta đã từng thắng  tất cả những đội quân  xâm lược sừng sỏ nhất, nay thế lực ta tăng lên hàng chục lần, lo gì.  Không thấy xưa chỉ có chục tướng thì bây giờ năm sáu trăm, tướng quân sự có tướng an ninh có. Nói chung, tướng đông thì quân nhiều, tướng tá hiện nay đếm không xuể chứng tỏ quân ta đông và mạnh lắm.
            Trực Ngôn hoài nghi:
            - Xưa chỉ cần trung sĩ chỉ huy thì nay phải trung úy, xưa cấp úy chỉ huy thì nay phải cấp tá, xưa chỉ cần cấp tá điều binh thì nay phải cấp tướng, tướng tá nhiều nhưng quân lính ít, coi chừng lạm phát chỉ huy. Quân tướng vậy thì đánh đá thế nào?
            - Thời bình mà, chỉ lo luyện quân để sẵn sàng chiến đấu chứ đánh đá gì.
            - Coi chừng  nhàn cư vi bất thiện, quân đông khí nhược, không lo đánh giặc mà lo đánh golf, đánh quả, không lo đánh dẹp tệ nạn mà lo đánh bạc, không lo đánh cướp mà đánh dân thì nguy.
            Vị vương giật mình toát mồ hôi hột.

1-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét