BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

Huyện
Trê nói với Đề Chạch:
- Tết nhất, xe cộ lưu thông nhiều, bề
trên lo lắng nên đã có công văn nhắc nhở phải quan tâm đến đường lộ, không để bị sụt lún gây tai họa.
Rồi chậc lưỡi:
- Đường sá địa
phương ta xuống cấp trầm trọng, liên tục gây tai nạn, nay bề trên nhắc quan
tâm, không biết quan tâm thế nào. Không
làm thì không chấp hành nhưng làm thì lấy gì, kinh phí đâu, mà có làm cũng chẳng đâu vào
đâu. Chuyến này chắc dính kỉ luật, nguy đến nơi rồi!
Đề Chạch liến thoắng:
- Sếp cứ yên tâm, đường lộ lắm thứ
nào hương lộ, huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ xuống cấp gây tai nạn là chuyện bình
thường. Ngay cả cao tốc 34.000 tỉ nối Đà Nẵng Quảng Ngãi mới vừa thông
xe đã ổ gà ổ voi, sạt lở tùm lum thế mà cũng chẳng sứt sợi lông chân thằng tây
nào cả thì thá gì ba chuyện lẻ tẻ. Đường
lộ mà bề trên lưu ý chính là quan lộ, quan lộ mà ách tắc không thông thì cầm chắc
tai họa.
- Quan lộ thế nào?
- Là đường thăng quan tiến chức,
không lo lễ lược bôi trơn thì thần nào phù hộ cho, không khéo bị thánh vật cho té văng ghế lăn
chiêng.
Huyện Trê nghe sáng ra, hối thúc Đề
Chạch dọn mấy phong bao đô la làm lễ vật
dâng lên bề trên lễ thánh.
1-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét