MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

SỨC MẤY XONG !

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 Kết quả hình ảnh cho đùng  ổ gà ổ voi
            Mặt đường lởm chởm đầy ổ trâu ổ voi coi xấu xí, đi dằn xóc, ớn!
            Kêu muốn đứt hơi trên mới ngó xuống, cho đại tu.
            Ông Lộ động thổ khỏa lấp san ủi, đổ nhựa. Vật vã một thời gian cũng tân trang được, con đường coi bộ láng lẩy, trẻ lại.
            Bao năm chờ đợi, mọi người thở phào như trút bỏ gánh nặng. Xong! Chỉ có Năm Choi khịt mũi:- Sức mấy xong! Ai cũng cho y là thằng cha gàn dở.
            Khánh thành vài tuần thì thấy ông Cống bắt đầu động binh móc bới, đào đổ tùm lum rồi để đó.
            Lại kêu. Cả năm mới thoát nạn. Hú vía! Xong!
            Năm Chỏi nghe lại mỉa: - Sức mấy xong!
            Qua nạn cống đến nạn cáp, lần này đến phiên ông “Biu” ông Mạng  ra quân đào khoét lắp cáp quang. Không biết mấy ổng chơi nhau hay sao mà các nắp hầm chỗ  nhô cao hơn mặt đường cả tấc, chỗ  thấp hơn chục phân. Lên gò xuống hố vừa đi vừa ngó phấp phỏng nguy tai!
            Nạn cáp chưa yên đến nạn nước. Nghe đâu ông Cấp Thủy thay đường ống, lại đào lại đục. Đào đặt xong, lùa lấp tàm tạm, rút.
            Bây giờ thiên hạ nhìn nhau lắc đầu nghi ngại, không ai dám tin tưởng quả quyết một điều gì. Chỉ có Năm Chỏi vẫn nụ cười và câu phán xanh rờn muôn thuở: - Sức mấy xong!
            Và người ta lại thấy ông Lộ xuất hiện, lỉnh kỉnh nào xe nào thùng, đá to đá nhỏ, rồi nấu rưới đổ… triển khai đại tu.

           



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét