MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

TRÚNG GIÓ

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho huyện trìa và thị hến
            Bị ập một phát té lửa, Thủ Hạm chạy đôn chạy đáo như đạp lửa vẫn chưa  tìm được thuốc giải ách nạn. Lững thững về nhà, Hạm ngồi phịch xuống salon thở dài thường thượt.
            Thủ tiểu thơ thấy bố xơ xác thất thần mới hỏi:
            - Bố làm thủ trưởng thế có biết trên thủ trưởng là ai không?
            - Là thủ trưởng cấp trên cỡ như thủ cha.
            - Thế trên thủ trưởng cấp trên?
            - Là thủ trưởng cấp trên nữa cỡ như thủ ông.
            - Thế trên thủ trưởng cấp trên nữa?
            - Là … là thủ cố. Mà thôi, đi chỗ khác chơi, tao đang lo chạy long tóc gáy đây! Chuyến này  tao "ao" thì có nước cả nhà bốc… mà ăn, con ơi!
            Thủ tiểu thơ lém lỉnh:
            - Rõ bố làm lãnh đạo quản lí mà dở ẹt. Trên thủ trưởng là thủ bà chứ!
            Thủ Hạm sáng ra, vỗ tay:
            - Hay, hay, con học đâu ra giỏi vậy? Thiệt là con hơn cha cả nhà trúng mánh, chuyến này tao chỉ cần chạy một mớ lên thủ bà mẹ, nếu cần thì chạy thêm một mới lên thủ bà nội là mọi chuyện êm ru bà rù. Sống rồi con ơi!
            Thủ Hạm đang hí hửng thì Hạm bà  đã đấy cửa vào:
            - Khỏi thủ bà mẹ thủ bà nội nào cả, có thủ bà này lo cho đâu đó cả rồi.
            Nói xong, Hạm bà háy mắt cho thủ tiểu thơ ra ngoài rồi nói nhỏ với Thủ Hạm:
            - Đứng lo nữa, em đã  lên gặp riêng thủ trưởng của anh, thiệt ngon lành êm trời mây nước.
            Thủ Hạm dội lại, ú ớ:
            - Trời đất, chết chửa, một mình em dám lên gặp riêng thằng già dê mắc dịch ham chịch  đó sao? Ôi, chết tui rồi!
            Kêu xong, Thủ Hạm khuỵu phịch xuống. Hạm bà hốt hoảng gọi:
            - Thủ tiểu thơ đâu, bố con xỉu rồi nè, mau đem gấp cho mẹ chai dầu gió!

1 nhận xét:

  1. 31 tháng 1, 2019Facebook: Hong Donhu, Minhthao Tran and 21 others-3 Shares
    Tâm Chí Nguyễn Chết cha tôi rồi, đồng chí đồng rận gì mà nó đớp cả vợ tôi, chém cha hết chúng cho rồi,ghi chú: trừ tôi ra nhé!
    Hy Vo Hối lộ thân xác. Hối lộ cũng đa dạng nhỉ!
    28 tháng 2, 2019You, Hưng Hoàng, Đinh Thị Thanh Điệp and 7 others
    Hy Vo Thủ bà cao tay thật! Biết người, biết ta. Đem cái tự có của mình, kính dâng, xong ngay, hai bên cùng có lợi.Quá hay! Các thủ bà hãy học hỏi. Chỉ thương cho thủ ông, biết mà nói không được, câm như hến!
    10-5-23,15L

    Trả lờiXóa