MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

MUA VỀ ĐẮP CHIẾU

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Lỗ Công hỏi kế làm cho dân giàu nước mạnh để tự cường sánh vai với các nước chư hầu, một đại thần tâu:
            - Muốn nước mạnh dân giàu thì phải có người giỏi giúp rập, nhà vua nên xuống chiếu chiêu hiền đãi sĩ.
            Vua Lỗ nghe theo, cho treo bảng cầu hiền. Kẻ sĩ nơi nơi nghe tiếng kéo tới nườm nượp. Nhưng một thời gian lại lục tục kéo nhau đi. Hỏi, có người bảo:
            - Chúng tôi nghe Lỗ Công xuống chiếu cầu hiền nên bỏ gia đình vợ con, vượt hàng nghìn dặm tìm tới. Ai cũng được tiếp kiến trân trọng, ban thưởng rồi cho lui về  khách quán nghỉ ngơi. Ngày ngày đãi như thượng khách, tháng tháng có cấp bổng hậu nhưng cả năm không ai hỏi đến sở đắc, thực tài. Kẻ sĩ là người có tâm có trí có chí, những muốn cái tâm cái trí của mình  được dùng vào việc ích quốc lợi dân chỉ đâu phải chỉ để khoác cái danh thượng khách, cái mác long trọng để cầu mấy món bổng lộc ẩm thực. Than ôi, nhà vua cầu hiền mà không dụng hiền, kẻ sĩ chứ đâu phải cây kiểng vô tích sự  chỉ để ngắm chơi.  Mua không xài khác gì đắp chiếu bỏ xó cho hư mòn lục rỉ với thời gian. Chúng tôi ở lại cái nước Lỗ này mà làm gì nữa!           
            Xong quay quả lên đường.

1 nhận xét:

  1. Facebook, 9 tháng 9, 2019Khac Thao Huynh, Vien Lac Vien and 13 others-1 Share
    Đinh Thị Thanh Điệp, Trần Xuân Cầu and 10 others-1 Share
    Hy Vo Cũng cho có với người ta!
    13-4-23,10L, 1cs

    Trả lờiXóa