MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

QUÁN QUÂN TIẾNG HÓT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho ca nhạc triều tiên ca ngợi kim jong un

            Nhằm chọn lọc để tôn vinh tài năng tiếng hót, nhạc viện quốc doanh tổ chức cuộc thi giữa các loài chim. Cuộc thi vinh dự được ngài Ó  ngồi ghế lãnh đạo kiêm chủ khảo.
            Trướckhi sát hạch, ban kiểm tra tư cách đại biểu định gạt sơn ca và hoàng oanh vì cả hai thuộc diện ca sĩ chim tự do, không thuộc biên chế quốc doanh và nhất là chưa có vinh dự đứng trong tổ chức và hàng ngũ chiến sĩ tiên phong. Chuyện đến tai, ông Ó bảo ngăn chận thì sợ các loài sẽ cho là cuộc thi không rộng mở, còn phân biệt, có tính chất phe nhóm, con hót mẹ khen hay, cứ cho thi rồi tính.
            Cuộc thi bắt đầu.
            Thí sinh  cò xung phong nhập cuộc, ngoẳng cổ về phía giám khảo ó ọ mấy tiếng bị ông Ó mắng:
            - Hót chứ đâu phải ọ, cò chứ đâu phải là bò. Ấu trĩ, thiếu trình độ, phi nghệ thuật!
            Đến phiên hoàng oanh và sơn ca, cả hai trình tấu một bản thật nhiều âm hưởng, giai điệu biến hóa, khi vang lừng lảnh lót, khi hồn nhiên líu lo, khi dập dìu rung động, khi lẻ loi xa vắng…
            Tưởng sẽ chiếm giải nào ngờ ông Ó phê:
            - Phức tạp quá, mang quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật, khó đi sâu vào quần chúng, không rõ ràng quan điểm chính trị. Loại âm nhạc vàng này là tàn dư cũng là biểu hiện suy tàn của chế độ cũ, nên loại bỏ trong dòng nhạc cách mạng.
            Đến phiên mình, cú xù lông trợn mắt cú cú. Các loài chim lạnh muốn bay trốn. Ông Ó chê:
            - Hót chứ đâu phải kêu, lại mang đầy sát khí, có khuynh hướng tả khuynh giết chóc. Âm nhạc mà không lôi cuốn, thiếu tính thu hút lại làm cho cử tọa sợ thì hỏng.
            Cuối cùng là cu gáy.  Hướng về phía ông Ó, cu gáy gục gặc cúc cu cụ cúc cu cụ mấy tràng dài.
            Như vớ được của quý, ông Ó phấn khởi xuýt xoa:
            - Đúng lập trường quan điểm, có đảng tính cao, bảo đảm tính chính trị và nghệ thuật tuyên truyển cổ động, đi sâu lay động lòng người. Tài năng quán quân âm nhạc cách mạng đây rồi!
            Thế là cu gáy được quàng vương miện, lên ngôi tiếng hót.

1-2019

1 nhận xét:

  1. 16 tháng 1, 2019fACEBOOK: 22Võ Ngọc Dung, Đinh Thị Thanh Điệp and 20 others3 Shares
    Hy Vo Thôi thì cúc cu, cúc cụ là được rồi! Chứ miễn là có tiếng cụ là được. Nghệ thuật ở nước chim phải vậy!
    Hy Vo Đinh Thị Thanh Điệp thực tế! Cứ cười mãi!
    Đinh Thị Thanh Điệp Hy Vo buồn cười thật mà ! Thực tế cũng vậy đấy !
    Đinh Thị Thanh Điệp Hy Vo buồn cười thật mà ! Thực tế cuộc sống cũng thế đấy
    29 tháng 1, 2019Nguyễn Dư Ngọc, Nguyễn Bảo Ngọc and 14 other-1 Share
    Tâm Chí Nguyễn Tiếng hót át tiếng rên!

    Trả lờiXóa