BÚT NGUYÊN TỬ
Tam
Giác thắc mắc không biết vì sao người Việt
mình mang nhiều thói tật xấu nào vô kỉ luật, giả dối, luồn lọt, ma lanh…
Lục Lăng chua chát:
- Vì sống trong môi trường xấu, ngay từ nhỏ đã luyện cho không biết bao nhiêu thói
hư. Đi học thì trường giả dối, sách giả dối, thầy bạn giả dối… Bạn bè trong lớp
đua nhau quay cóp để đạt thành tích thi đua, tội nghiệp đứa giỏi nhất,
sợ bị thua thiệt cũng rơi vào quay cóp. Đến đi làm việc, đồng nghiệp chạy chọt
quỵ lụy dối trá đục khoét, chống thì bị vùi dập, không hùa theo thì bị cô lập, loại trừ, tham gia thì hư hỏng.
Chung quanh người ta sống giả mình sống thật sao được, đành sống chung với giả,
lấy dối làm thật.
Nghe đâu ở ta thì lộn xộn vậy nhưng
qua Tây một phát là đàng hoàng còn hơn cả
người Tây. Có điều qua Tây đàng hoàng
hơn cả Tây nhưng về đến phi trường Tân Sơn Nhất là tính nào tặc đó, lộn xộn trở
lại ngay.
Vành Khăn cười khẩy:
- Qua Tây đàng hoàng hơn hẳn người
Tây nhưng sao ở các cửa hàng, siêu thị người ta phải để mấy cái bảng chần vần
ghi rành rành cấm ăn cắp bằng tiếng Việt. Sao không ghi bằng tiếng nước khác mà
ghi bằng tiếng Việt hay vì tôn vinh tiếng Việt giàu và đẹp? Không nghe chuyện
các vị đại sứ đi ăn trộm sò, buôn sừng tê
giác, buôn vi cá mập bị bắt quả tang, đường đường đại diện quốc gia mà như vậy đấy! Không hay chuyện con mụ phụ trách mảng văn hóa của đài truyền hình
qua Nhật ăn cắp bị lập biên bản, về vẫn lên đài leo lẻo giảng thuyết văn hóa lối
sống sao? Không nghe chuyện con mụ trưởng phòng giáo dục huyện nọ đi du lịch Thái Lan, vào siêu thị ăn trộm bị
giữ, về vẫn lên lớp nhắc nhở các thầy cô phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức
cách mạng sao?
Cái xấu cái giả vênh váo hiện diện, nghiễm nhiên
thành nếp sống, ngang nhiên tự xem là văn hóa, sẵn sàng hủy diệt những gì chống
lại. Những thứ đó là những nhân tố đang ngày đêm tạo ra con người, nguy vậy đó!
12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét