BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Thiết đãi chào mừng vị sứ thần ngoại quốc tới công cán, trong tiệc, Vị vương gợi ý sứ
thần cứ thật lòng, thẳng thật nhận xét về Vị quốc, . Vị sứ thần thưa:
- Bây giờ tôi chê hóa ra để thất lễ với nhà vua lại còn ảnh hưởng
không tốt tới quan hệ hai nước. Tôi khen hóa ra vì được trọng vọng đãi đằng mà
nói lời xu phụ. Cả hai đằng đều không hợp lẽ, chỉ có cách tự nhà vua xem xét
đánh giá mới biết hay dở.
- Cách nào?
- Ngạn ngữ Tây dương có câu: Hãy cho
tôi biết bạn anh là ai tôi sẽ bảo anh là người thế nào. Nay bạn của Vị quốc là
ai?
- Ta chủ trương làm bạn với tất cả
các nước, điều này có ghi trong nghị quyết.
- Nhưng thân thiết nhất, thắm tình đồng
chí với ai nhất?
- Thì bạn bè chí cốt môi hở răng lạnh
anh em đồng chí xưa nay có nước Trung vĩ đại, có nước Cu ngạo nghễ (cùng Vị quốc
thay nhau canh gác giữ gìn hòa bình thế giới), có Bắc Triều cách mạng, nay còn
thêm Venezuela (Venezuela mạnh lên thì Vị quốc mừng, Vị quốc mạnh lên thì
Venezuela mừng) kiên cường trên tuyến đầu chửi Mỹ. Gần đây có kết nạp thêm hai đồng chí Putin và Medvedev là tổng thống và thủ tướng Nga (một thời Nga là hòn đá tảng trong quan hệ ngoại giao của nước Vị).
- Các nước anh em chí thiết, đồng chí sinh tử của nhà vua đang bị thế giới lên án, nước rơi vào khủng hoảng bế tắc, nước bị cấm vận, nước đang thiếu đói, dân các nước đó lâm cảnh khốn cùng. Đặc biệt Trung là nước được nhà vua kết thân vàng vàng tốt tốt môi răng chí thiết kia đang bị thế giới văn minh nhờm tởm xa lánh, là nước ăn cắp công nghệ, là nước không những bán buôn mà còn ăn luôn thịt người, là hiểm họa thế giới, là nước lấn đất lấn biển, đã từng nhân danh cách mạng để kéo quân qua đốt phá, tàn sát người dân Vị quốc. Cứ nhìn những người bạn nước Vị đủ biết Vị quốc thế nào rồi.
- Các nước anh em chí thiết, đồng chí sinh tử của nhà vua đang bị thế giới lên án, nước rơi vào khủng hoảng bế tắc, nước bị cấm vận, nước đang thiếu đói, dân các nước đó lâm cảnh khốn cùng. Đặc biệt Trung là nước được nhà vua kết thân vàng vàng tốt tốt môi răng chí thiết kia đang bị thế giới văn minh nhờm tởm xa lánh, là nước ăn cắp công nghệ, là nước không những bán buôn mà còn ăn luôn thịt người, là hiểm họa thế giới, là nước lấn đất lấn biển, đã từng nhân danh cách mạng để kéo quân qua đốt phá, tàn sát người dân Vị quốc. Cứ nhìn những người bạn nước Vị đủ biết Vị quốc thế nào rồi.
Vị vương tái mặt bỏ vào trong, các quan phủi tay áo ra về. Sứ thần ngoại quốc than:
- Mới thọc chơi đã nhột, thế mà bảo là thích nghe lời
nói thẳng nói thật. Hức!
12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét