TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Lục
Lăng phấn khởi bảo rằng trước đây các lãnh tụ chóp bu phe ta đều tọa ngôi đến chết
chẳng khác gì vua chúa phong kiến. Noi gương ấy, các vị lãnh đạo nhà ta tuổi càng cao trí càng sáng
suốt, miệng nói lui về tuyến sau, trao quyền cho lớp trẻ nhưng quá tuổi tri
thiên mệnh vẫn bám chức giữ ngôi, hăng hái gánh vác một lô một lốc chức trách nội đếm thôi còn
không xuể. Lắm vị còn chơi màn chạy tuổi, khai sụt dăm bảy tuổi để ráng ngồi
thêm nhiệm kì để được cống hiến. Lãnh đạo càng dài dai giữ ghế chứng tỏ các vị
khỏe mạnh sáng suốt, hồng phúc của dân tộc đấy!
Củ Ấu hoài nghi:
- Chớ vội lạc quan tếu, nguy lắm,
đáng lo!
- Lo gì?
- Không thấy sao, vị nào vị nấy béo tốt, nhiều tướng tá đường đường khí thế mà sập hầm một phát thì ai
cũng khai trăm thứ bệnh, ông tăng xông, mụ
tâm thần, lão ung thư giai đoạn
cuối… toàn bệnh hiểm. Ngành y tế Việt Nam tuyệt vời đến mức Putin còn chấp tay bái
phục thế mà các vị chẳng thèm vào, một hai
phải qua các nước giãy chết để chữa.
Có vị mượn cớ đang chữa bệnh để tránh hầu tòa, có vị lặn mất tăm bên bển. Tội
nghiệp, có vị đang sức khỏe trăm phần trăm, tau có hề chi mô, thực thì thân
mang hiểm bệnh tới nỗi Mỹ Nhật Sing gì cũng chạy, hôm trước long trọng duyệt nghi thức hôm sau đứt bóng
đi luôn. Có vị đương chức mà đã chuẩn bị hậu sự, lập quy hoạch lăng tẩm rồi, đáng
lo lắm!
Lục Lăng cụt hứng:
- Các vị bệnh nhưng vẫn nói khỏe,
các vị khỏe nhưng vẫn khai bệnh, bệnh hay khỏe kiểu ma này chỉ có kính chiếu yêu mới soi nổi, người trần mắt thịt xin vái các vị luôn!
12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét