BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Trần thế suy vi, yêu quái ngự trị ngày càng lộng, muôn loài căm ghét. Thấy
tình thế không ổn, yêu chúa phải triệu yêu sư vào tìm kế hòng chấn che xoa dịu tình hình.
Làm bộ trầm tư một chặp, yêu sư bảo:
- Chúng loài kia ngu si nên thường mê tín, dễ bị
huyễn hoặc, nay phải nặn ra một vị thánh, cho đúc tượng lập miếu tôn vinh để hiệu triệu, cho chúng tung hô sùng bái phụng
thờ. Vừa là chỗ quy tụ để kiểm soát chúng vừa làm bình phong che chắn an
toàn hợp lẽ cho họ quái ta.
Yêu chúa nghe theo, tổ chức xây miếu
đúc tượng rùm beng ca ngợi ân đức thánh yêu. Thế rồi nay bắt cầu kinh,
mai bắt tụng niệm, bốn mùa lễ lược cúng bái, ghi tạc thánh ý thánh ân. Chúng
loài lại thêm gánh nạn còng lưng.
Bọn yêu quái tiếng rằng nương tượng tuân
thủ thánh hiền nhưng tính tình không đổi, trước đã hung dữ nay càng thêm hiểm độc, miệng càng nam mô bụng càng lắm bồ dao găm, sẵn
bung xung thánh hiền nên thả sức tàn hại, ác tham vô độ.
Tội nghiệp muôn loài, tưởng thánh sẽ che
chở cho an cư lạc nghiệp, tưởng thánh sẽ giúp trừ diệt yêu quái, ít nhất cũng
làm yêu quái sợ mà hiền lành lại nào ngờ càng mồi cho chúng ác dữ lên
gấp trăm vạn lần, liền kín đáo họp nhau bảo
rằng yêu quái lấy thánh hiền làm bung xung để tàn hại thì ta cũng phải
tương kế tựu kế, giương danh thánh hiền để lên án, để công kích tiến tới trừ diệt. Nhưng rồi chuyện không đâu vào đâu bởi yêu quái đã rõ mười
mươi thánh hiền kia chỉ là của giả do chúng dựng lên, đã là yêu tinh chằn bịp
quái quỷ thì đời nào chúng sợ ba thứ bù nhìn rơm.
Chúng loài thất vọng não nề, giờ cứ nghe đến thánh
thay vì sùng bái như trước thì sợ như giáp mặt quỷ vương.
12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét