TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Đang
mùa cơ cấu nhân sự thế mà bỗng dưng hai quan chức Bí Đục và Giám Khoét đổ bệnh
lăn đùng. Một ôm đầu rên la, một ôm đít
quằn quại, bọn thuộc hạ ba chân bốn cẳng đưa ngay vào phòng cấp cứu đặc biệt của
ban chăm sóc sức khỏe nội bộ nhưng càng chữa càng nặng, không khéo lại đi theo đúng quy trình, nguy! Người nhà vội xin xuất viện điều trị
ngoại trú.
Xuất viện, tiếp tục điều trị hết tây
y đến đông y rồi ta y nhưng bệnh chẳng
những không giảm lại càng tăng. Hết phương!
Đang lúc bế tắc thì có người bảo kín cho rằng nên đưa
tới chỗ ông Bút Nguyên Tử, ổng có thuốc
mẹo, hay lắm! Người nhà nghe theo.
Bệnh nhân được đưa tới, Tử liếc sơ qua rồi sai bốc cho
đứa đau đầu một gói thuốc chữa đau đít, bốc cho đứa đau đít một gói thuốc chữa đau
đầu. Cả hai uống vào, đứa ói đằng mồm, đứa phun đằng đít, bệnh hết ngay tức khắc.
Có người ngạc nhiên hỏi sao đau đầu lại chữa đít, đau
đít lại chữa đầu, đau nam chữa bắc mà khỏi bệnh, lạ thế, Tử giải thích:
- Thằng Bí Đục đau đầu thực ra là đau đít, đầu nó nằm trong đít vì đang nghĩ
chuyện bám ghế giành chức, tống vào đó một liều là xong ngay. Còn thằng Giám
Khoét tiếng là đau đít thực ra lại đau đầu, đít nó ở trên đầu, cả đời lăm lăm đội
đít bề trên, tôn thờ chức tước, tranh quyền đoạt vị, đổ vào một liều là xổ cấp
kỳ.
Người nọ thưa thêm rằng cách chữa
thì thông nhưng thuốc chữa là thần dược gì mà hay vậy, Tử kín đáo ỡm ờ:
- Thời buổi ngược nghẽo lung tung
beng, đít thành đầu đầu ra đít, để chữa được
ba thứ bệnh quái quỷ này thì thuốc hay cứt, thuốc cứt gì chẳng được. Hức!
Nghe tá hỏa tam tinh.
12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét