MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

SỨC MẤY PHẠT NỔI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Thủ “phá” phụ trách hành chính quản trị hỏi “kê tán” trưởng:
            - Nè, mấy khoản hôm hổm sếp còn nợ ở nhà hàng bà Tây Vương Mẫu ông thanh toán rồi chứ?
            - Dạ khỏi lo, các khoản mồi màng bia bọt boa bóp em đã thanh vào mục sinh hoạt phí đâu đó cả rồi ạ!
            - Thế khoản sếp bị công an lập biện bản phạt về chuyện quan hệ tại trận với con nhỏ Lệ Mơ Màng ở khách sạn ông thanh chưa?
            - Dạ, thôi chết, em vô tình quên béng không hợp thức để thanh quyết toán quý rồi. Thiệt là lú lẩn thiếu trách nhiệm quá! – Y nói vừa vò đầu bứt rứt.
            - Thế giờ thanh vào mục nào- Nè- Thủ “phá” đanh giọng- Ông nên nhớ hôm ấy tự sếp phải móc tiền túi nộp phạt đấy. Ông liệu sao đó liệu!
            Tay “kê tán” xanh mặt, ấp úng:
            - Dạ, em xin rút kinh nghiệm. Trước mắt, em nghĩ nên trích quỹ phúc lợi cơ quan để trợ cấp dưới danh nghĩa khó khăn đột xuất để bù lỗ cho sếp ạ!
            - Ừ, lo cho sếp vậy mới phải phép chứ! - Thủ “phá” đổi gọng lầm bầm- Nhà nước phạt thì lấy của nhà nước bù lại, ai làm gì nổi sếp ta!
            Tay “kê tán” tán:
            - Đúng vậy!
            Rồi cả hai đồng ca:
            - Ơi sếp của ta… Ta có sếp tự hào…Làm gì nổi sếp ta… Sếp của ta ngon lành…
            Xong ôm nhau mà nhảy.

95

1 nhận xét:

  1. 28 tháng 12, 2018Facebook: 1 Share-14Minhthao Tran, Tuan Vo and 12 others
    Tâm Chí Nguyễn Thối đến nghẹt thở!
    4 tháng 3, 2019Đinh Thị Thanh Điệp, Thai Vu and 9 other-2 Shares
    Hy Vo Tóm lại là: đâu vào đấy cả. Cứ xài, cứ chơi, tiền công quĩ ( thực chất là tiền thuế của dan) ,có tốn đồng nào đâu. Lương nộp quan bà đầy đủ, vậy cứ chơi. Sướng như quan!

    Trả lờiXóa