MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

HẾT BỌN TRỘM GÀ

TIỂU TỬ VĂN
ẢNH INTERNET

            Đái Danh Chi là đại quan coi việc hình luật nước Tống. Ngài vốn lần khân nhu nhược, thường né tránh việc trừng phạt tội phạm sợ gây thù chuốc oán. Ngày nọ, bắt được một tên trộm gà chuyên nghiệp, họ Đái hỏi:
- Vì sao mày đi trộm gà?
            - Dạ, vì chung quanh người ta nuôi nhiều gà quá, tôi cầm lòng không đậu nên bắt bớt một ít.
            - Thế mỗi ngày mỗi tháng ngươi ăn trộm bao nhiêu gà?
            - Dạ bình quân ngày bốn con, tháng ba bốn mười hai vị chi trên dưới trăm hai chục con ạ!
            Họ Đái thấy khai báo rõ ràng nghĩ rằng y thành khẩn, chỉ cần giáo dục thuyết phục nên cho viết tự kiểm. Y khai đầy đủ, hứa khắc phục dần, phấn đấu tháng đầu trộm trăm hai chục con, sau đó cứ mỗi tháng giảm mười con, đúng một năm thì hoàn lương.
            Họ Đái thấy khỏi cần giam nhốt mất công giữ, tốn cơm, chỉ cần giáo dục mà trong vòng một năm biến thằng trộm gà chuyên nghiệp thành người lương thiện thì mừng lắm, tha ngay đồng thời cho người theo dõi bước tiến bộ của y. Quả nhiên tên trộm gà thực hiện đúng lời hứa, Đái danh Chi càng tin biện pháp xử lí của mình có hiệu quả.
            Có điều một năm sau, Bộ chăn nuôi nước Tống báo động trong nước sạch không còn bóng gà, nghề nuôi gà xem như xóa sổ, vận động cỡ nào  cũng không ai dám nuôi, sợ mất lắm! Tội nghiệp, dân nước Tống nghe thịt gà thì thèm rỏ dãi nhưng vì giá gà nhập quá đắt đành chịu.
            Trong khi đó họ Đái mở tiệc mừng công vì từ nay sạch không còn bóng dáng bọn trộm gà.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét