MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

COCC = CCCO = CCCC

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Rau Răm thắc mắc rằng con cha cháu ông (CCCO) chứ sao lại có chuyện ngược đời là con ông cháu cha (COCC). Ớt Hiểm bảo thời buổi lộn xộn lạo xạo thì gọi tréo ngoe vậy  cũng là chuyện bình thường, nói chung, con cha cháu ông hay con ông cháu cha cũng là con cháu các cụ (CCCC), đều mang cái gen lãnh đạo cao quý cả.
            Rau Răm chậc lưỡi:
            - Hèn chi có con mụ tâm thần nọ  phán rằng con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc của dân tộc.
            Ớt Hiểm tán theo:
            - Thế mới
có vị lão thành nọ  khi nghe giới thiệu một vị lãnh đạo tới tham dự đã buột miệng hỏi: Thế đồng chí ấy con đồng chí nào?
            - Con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc thì cháu  lãnh đạo làm lãnh đạo, họ hàng  thân tộc lãnh đạo làm lãnh đạo là gì của dân tộc?
            - Thì là phúc lớn, là đại phúc của dân tộc. Cứ thấy lãnh đạo  là suy ra không  đồng chí này là cháu đồng chí nào thì ít nhất đồng chí này cũng là thân thuộc họ hàng của đồng chí nào, toàn hậu duệ cao quý của lãnh đạo, nguồn lực lãnh đạo  mang  lại hạnh phúc cho nhân dân.
            Rau Răm đột ngột lái đề tài:
            - Thế lãnh đạo  dính vết tham nhúng chàm nhũng bị kỉ luật mất chức  rồi  sau đó điều chuyển qua nắm chức khác cao hơn thì người ta sẽ đặt vấn đề thế  nào?
            Ớt Hiểm  hừm một cái:
            - Thì người ta sẽ hỏi: Thế các đồng chí này có thành tích nhũng lạm và bị kỉ luật gì chưa, các đồng chí này đã có công trạng nội xâm tới mức nào mà đề bạt  đảm nhiệm chức vụ  vô vàn cao quý và hệ trọng đó?

12-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét