MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

KHÓ LÀ Ở CHỖ LƯỚI THỦNG

TIỂUHÙNGTINH
ảnhinternet

            Tử Cống là học trò, được Khổng Tử  thử gân cốt rồi cho ra làm quan hình luật nước Lỗ, chuyên trấn áp tội phạm.
            Sau một thời gian rầm rộ rượt bắt cũng chỉ tóm được vài đứa tép riu, giam thêm tốn cơm. Buồn rầu, về trình bày lại mọi việc, Khổng Tử nghe rồi nhắc nhở:
            - Bắt tội phạm cũng như bẫy chim sẻ vậy. Sẻ non tham ăn nên dễ sa lưới còn sẻ giá kinh nghiệm đấy mình, phòng thân kĩ lưỡng nên khó bắt. Phải khéo léo thâm nhập, đi sâu tìm dò mới chộp được nó.
            Một thời gian sau, Tử Cống lại về thăm thầy, lần này lại than chỉ bắt được sẻ già mà không sao trị nổi bọn sẻ non. Hỏi, Tử Cống thưa:
            - Bọn sẽ già quen mánh lới cũ, ăn kiểu thủ công thông qua hiện vật mình còn tìm hiểu mà trị được. Còn bọn sẻ non kể cả bọn mới tập sự ăn thì đều mưu mánh tinh vi hiện đại, rất khó trị.
            Thấy trò lại cùng nhau bàn bạc tìm cách trừ diệt. Một thời gian sau, Tử Cống trở về, rầu rĩ thưa:
            - Mánh lới bọn sẻ già sẻ non dù tinh vi xảo quyệt cách mấy cũng phăng ra được, đều vây nó lại mà chụp được, có điều khó…
            - Khó gì? Khổng Tử vặn hỏi.
            Tử Cống chua chát:
            - Cái khó là lưới thủng.
            Không Tử nghe, vò đầu:
            - Ôi! Đến chỗ lưới thủng thì phải có phép của vua Lỗ họa chăng chứ thầy trò ta mà làm gì được chúng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét