BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Y
rầu rĩ bảo người ta yêu cầu phải tuyệt đối tin tưởng, mất niềm tin là mất tất cả thế mà mình để mất niềm tin, chắc chết!
Tử an ủi:
- Lỡ giảm sút thì củng cố, lỡ mất
thì lấy lại niềm tin, có sao đâu.
- Nhưng tin ai, tin gì bây giờ?
- Thì tin ổng chứ ai. Tin vào những
điều ổng nói.
- Lúc nói thế này lúc nói thế khác,
lần nào ổng cũng khẳng định như đinh đóng cột rằng chân lí, khách quan, quy luật
nhưng rồi thay đổi xoành xoạch. Leo lẻo
tui không gạt bà con đâu nhưng nay hứa mai hẹn mốt xù ngày kia ổng lật kèo thì tin làm sao?
- Tin vào sự dẫn dắt sáng suốt làm
cho xã hội ngày càng hiện đại văn minh, tốt đẹp…
- Bước chân ra đường là va vào đủ thứ
tệ nạn nào cướp giật, lừa đảo, xì ke ma túy, đầu gấu, bảo kê, tham nhũng, tin
làm sao?
- Tin vào đội ngũ cán bộ luôn vì dân
vì nước.
- Vì dân vì nước hay vì gia đình
chúng nó, đứa lớn đứa nhỏ thi nhau đục
khoét, ăn không chừa một thứ gì, bao đứa chễm chệ ngôi cao quyền rộng
hàng chục năm tung hoành phá phách, nói đằng làm nẻo, quỷ đội lốt người, tin
làm sao?
- Đã tin thì đừng thắc mắc, thắc mắc
là mất niềm tin. Ít nhất cũng gắng giữ niềm tin hình thức.
- Tin hình thức là sao?
- Là không tin cóc khô gì nhưng bề ngoài
làm bộ tin, mồm luôn tụng điệp khúc tin yêu là được, giả tin ấy mà !
12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét