MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

THẦN Y CHỮA BỆNH

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Tham quan Trần Ngốn mắc chứng đau đầu như búa bổ và thuộc hạ của y là nhũng lại Lê Ngáo mắc chứng đau bụng quằn quại. Cả hai vướng bệnh hiểm đã lâu, chữa chạy không khỏi, nghe  xứ ấy có thần y liền mò tới lạy lục xin thương tình cứu mạng.
            Thần y bắt mạch, hốt ngay cho Lê Ngáo một gói đau đầu dù y đang ôm bụng lăn lộn, hốt cho Trần Ngốn một gói đau bụng dù y đang ôm đầu nhăn nhó.
            Cả hai uống vào, lạ thay bệnh thuyên giảm cấp kì.
            Bọn đệ tử theo dõi từ đầu đến cuối thấy lạ liền hỏi thầy sao có chuyện  đau nam chữa bắc tréo ngoe ngược đời mà lành được bệnh, thần y không chút giấu diếm bảo:
            - Không phải đau nam chữa bắc mà chữa ngay vào tâm bệnh, cái lõi vấn đề là chỗ đó. Tên Lê Ngáo đau bụng thực ra là đau đầu vì đầu nó nằm giữa bụng, phía trong ruột già, phải dộng thuốc vào  cho nó lòi ra mới khỏi.  Còn Thằng Trần Ngốn đau đầu thực ra là đau bụng vì bụng nó nằm trên đầu, đè cho óc não muốn dẹp lép, phải thẩy một liều xổ bón nó mới chịu ra. Hiểu chưa?
            Đệ tử nghe thần y  giảng, phục thầy sát đất.
           

1 nhận xét:

  1. 24 tháng 12, 2018Facebook: Lý Thanh Thiên Thạch, Ha Lamthithu and 25 others-2 Shares
    Hy Vo Ái chà chà! Các quan này đầu cổ, ruột gan lộn từng phèo, chạy lung tung, không chịu nằm ở chỗ phải nằm. Ở đời cũng vậy, học hành không đến nơi đến chốn, đội cái bằng mua rồi leo lên, nói năng lung tung, ra vẻ lắm.
    Vien Lac Vien Các ông quan này toàn là thứ lộn đầu lộn đít nên ăn uống, xuy nghĩ cũng khác người ..
    Tuong Vu Biết thế còn chữa? ...haiz đó là lý do tại sao tồn tại đến ngày nay...
    11 tháng 1, 2019 Trí Dũng, Quoc Viet Phan and 1 other
    Hong Donhu Loại đầu tôm, bụng não !
    18 tháng 9, 2019-1 Share
    Hoanglong Do Bái phục! Bái phục!
    Quyen Nguyen Thằng Lê Ngáo có cái đầu nằm trong cứt, còn thằng Trần Ngốn thì cứt nằm trong đầu.
    Tien Tran Một sâu chúa một sâu con đều sâu cả
    20-4-20 Khacthao Huynh, Nguyễn Dư Ngọc và 8 người khác5 lượt chia sẻ
    Minh Vo Trung Thặc là Tội nghiệp mấy anh Cựu CB ubnd Tp hcm vì DÂN bao nhiêu năm giờ tất cả đều bị bệnh Tâm Thần hết ráo giờ đến tuổi về hiu hỏi lại chả nhớ gì cả mọi việc đã làm vì Nước vì Dân .
    7-6-21,29L, 5bl, 2cs
    Ngọc ÁnhKhi bọn ăn cướp lên làm vua
    Thu Truong-RỒI CŨNG PHẢI CHẾT
    TIẾNG KHÓC THẢM THIẾT DÂN OAN THỦ THIÊM
    ĐỘNG LÒNG TRỜI
    31-3-23,25L, 2bl, 1cs

    Trả lờiXóa