TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Củ
Cải bảo coi truyền hình thấy độ rày mấy
ông bà đại biểu quốc hội nói hăng lắm, nghe đâu người ta gọi đó là chất vấn,
bên lập pháp chất vấn bên hành pháp, ghê thật!
Dưa Leo cười khẩy:
- Thực ra cũng chỉ là bên này hỏi bên kia trả lời cho qua lệ bộ.
- Vẫn thấy có nhiều vị không đồng ý câu trả lời nên phản biện bắt bẻ trở lại, chất vấn phải thế chứ!
- Vấn đề ở đó, rắc rối cũng do vậy mà ra. Có ngành nọ bị chất vấn làm xấu mặt liền trở lại quy chụp, gán tội cho người ta, hùa vào phê đánh hội đồng, khác gì khóa miệng. Nghe đâu, một chức sắc sợ mất đoàn kết nội bộ nên đề nghị từ nay các ông bà nghị được chất vấn nhưng không được tranh luận.
Rau Răm nãy giờ ngồi nghe, chịu không nổi cười sằng sặc. Hỏi sao, y bảo:
- Nghe mà nhớ chuyện Trạng Quỳnh. Quỳnh làm cái nhà lẹp xẹp nhưng hô toáng lên là xây ngôi biệt phủ không thua cung điện. Vua hiếu kì tới coi, bị mắc lỡm, về sai lính đến ỉa vào nhà. Theo lệnh vua, bọn lính kéo nhau tới ỉa, Quỳnh tuốt gươm sẵn bảo: Lệnh vua cho ỉa thì chỉ được ỉa, đứa nào rỉ vài giọt nước đái thôi là tao chém. Quân lính hoảng hốt ôm quần chạy về.
Nay hô hào tăng cường chất vấn mà bảo không được tranh luận, kiểu hỏi xong người ta đáp sao cũng được thì khác gì sách cho ỉa mà cấm đái của Trạng Quỳnh.
Cả bọn một phen cười muốn tháo rắm.
12- 2018
Dưa Leo cười khẩy:
- Thực ra cũng chỉ là bên này hỏi bên kia trả lời cho qua lệ bộ.
- Vẫn thấy có nhiều vị không đồng ý câu trả lời nên phản biện bắt bẻ trở lại, chất vấn phải thế chứ!
- Vấn đề ở đó, rắc rối cũng do vậy mà ra. Có ngành nọ bị chất vấn làm xấu mặt liền trở lại quy chụp, gán tội cho người ta, hùa vào phê đánh hội đồng, khác gì khóa miệng. Nghe đâu, một chức sắc sợ mất đoàn kết nội bộ nên đề nghị từ nay các ông bà nghị được chất vấn nhưng không được tranh luận.
Rau Răm nãy giờ ngồi nghe, chịu không nổi cười sằng sặc. Hỏi sao, y bảo:
- Nghe mà nhớ chuyện Trạng Quỳnh. Quỳnh làm cái nhà lẹp xẹp nhưng hô toáng lên là xây ngôi biệt phủ không thua cung điện. Vua hiếu kì tới coi, bị mắc lỡm, về sai lính đến ỉa vào nhà. Theo lệnh vua, bọn lính kéo nhau tới ỉa, Quỳnh tuốt gươm sẵn bảo: Lệnh vua cho ỉa thì chỉ được ỉa, đứa nào rỉ vài giọt nước đái thôi là tao chém. Quân lính hoảng hốt ôm quần chạy về.
Nay hô hào tăng cường chất vấn mà bảo không được tranh luận, kiểu hỏi xong người ta đáp sao cũng được thì khác gì sách cho ỉa mà cấm đái của Trạng Quỳnh.
Cả bọn một phen cười muốn tháo rắm.
12- 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét