TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Đang
vân du, thấy đám đông gào la kêu khóc, vội hạ cánh hỏi han mới hay họ đi
đòi đất hàng chục năm rồi, Đại Thánh ngạc
nhiên quát gọi Thổ Địa:
- Ngươi cai quản thổ trạch, giữ đất cho
dân canh tác sinh sống, sao để kẻ khác chiếm đoạt, đẩy dân vào đường cùng?
Thổ Địa khúm núm:
- Thế lực chúng mạnh quá, con không làm gì nối, chẳng
những kêu không thấu trời lại còn bị bọn chúng bắt làm bung xung che chắn để cướp
đất nữa.
- Chúng cướp thế nào?
- Cướp đất rừng, đất bãi, cướp từ đồng bằng lên thành
thị, cướp đất công đất tư, cướp rồi bán, bán rồi cướp… Dân không còn chỗ cắm
dùi còn chúng hàng chục hàng trăm lô rẫy
đầy từ nông thôn lên thành phố tha hồ xây building biệt phủ. Sống đã chiếm nhà
đất, chết còn chiếm hàng nghìn đến hàng
chục nghìn mét vuông đất xây lăng tẩm.
- Bọn chúng là ai vậy?
- Là yêu tinh từ trời xuống được quỷ sứ tại chỗ đưa đường
dẫn lối tác yêu tác quái.
- Ta phải tiêu diệt bọn này để trừ họa cho dân.
- Ấy ấy, Đại Thánh hãy cẩn thận, bọn chúng đều là tay
chân đồ đệ của chức sắc nhà trời nào của Kim Tinh, của Thái Thượng, của Quan Âm… cả đấy, đều là
phe nhóm thiên đình, động vào coi chừng không yên.
Đại Thánh giật
thót, nghĩ đến chuyện đại náo thiên cung rồi bị đè dưới núi Ngũ Hành hơn năm trăm năm, bị Quan Âm lừa
quàng vòng kim cô vào đầu điêu đứng vì đau đớn, rùng mình ớn lạnh những vẫn nói
cứng:
- Ta phải về trời xin chỉ thị để tiêu diệt hết bọn này
mới được.
Xong đằng vân giá vũ bay đi.
10- 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét