BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Lục
Bình bảo ngày xưa quan niệm xướng ca vô
loài, không xếp giới ca hát vào tứ dân (sĩ nông công thương), khinh bỉ những
người làm nghề hát xướng ca kĩ, xem là hạ cấp.
Bông Súng cao giọng:
- Đó là quan niệm phong kiến lạc hậu
phản động, ngày nay khác rồi. Nay những người là nghề ca xướng được trọng vọng,
có fan hâm mộ. Lắm người học thuật giỏi giang, tài ba sáng chế đem lại lợi ích lớn lao cho xã hội không ai
nhớ đến nhưng ca sĩ thì người ta say mê cuồng
nhiệt, rõ mồn một đến chân tơ sợi tóc, nào thu nhập ra sao, đời sống riêng tư
thế nào, bồ bịch những ai, mấy đời chồng mấy đời vợ, xài hàng hiệu thế nào, biệt
phủ mấy chục nghìn mét vuông, lấn chiếm bao nhiêu đất rừng phòng hộ…
Điên Điển dặng hắng:
- Nổi danh được người thích người mê
là chuyện riêng tư, ai cấm! Chỉ tiếc cho những kẻ vì vậy mà kiêu mạn phóc lên dạy dỗ thiên ha như tay nhạc
sĩ Anh Quân nọ. Khi thấy vợ là ca sĩ Mỹ Linh cổ động cho việc xây nhà hát Thủ Thiêm, bị cộng đồng mạng khinh bỉ, nguyền rũa
y liền trịch thượng xổ càn: Nếu Việt Nam không có tầng lớp tinh hoa, quý
tộc có hiểu biết và nếp sống văn minh như dân các nước phát triển, thì ai là
người dẫn dắt dân tộc Việt trở thành quốc gia giàu có, văn minh, sánh vai với
các nước trong khu vực và trên thế giới.
Ca sĩ, nhạc sĩ được tôn trọng, được hâm mộ nhưng không vì vậy mà
hoang tưởng xem mình là tầng lớp tinh hoa, quý tộc dẫn dắt dân tộc quốc gia. Hãy tự xem lại mình
đi, chỉ kẻ tâm thần hoang tưởng mới dám ngông nghênh ngạo mạn đến thế.
Cặc Bần nãy giờ ngồi nghe, phát bẳn:
- Bây giờ người ta đang kiên trì chủ
nghĩa Mác Lê, lấy giai cấp công nhân làm giai cấp lãnh đạo xã hội, mà tay văn công này dám tôn vinh bọn quý tộc hát xướng lên lãnh đạo xã hội, dẫn dắt dân tộc
thì đúng là tư tưởng táo bạo, tinh thần cách mạng lớn lao, cổ kim đông tây chưa
hề có.
Rồi y híc híc:
- Mà với phát ngôn này, biết đâu y bị quy kết, dính kiểm điểm rồi mất
chức văn công là hết đường làm lãnh đạo dẫn dắt dân tộc luôn. Híc!
10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét