TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Cuội
nổi tiếng nói dối, bị trần gian tầy mặt, xấu hổ bám gốc đa bay lên Cung Trăng rồi
ở lì trên trển không chịu về.
Một hôm, Hằng Nga nhá ý rằng nghe đâu trần gian bây giờ đã thay đổi, dối
trá là chuyện bình thường thậm chí người ta phải sống chung với nó, Cuội có vốn
nói dối giờ trở về chắc chắn có đất dụng võ, cớ sao cứ bám lì Cung Trăng để uổng
phí tài năng.
Cuội lắc đầu:
- Nói nghề nghiệp với nổi danh
là nói quá chứ thực ra tôi chỉ có ba cái mánh xạo lõi vặt, dối để chọc cười,
thiên hạ cứ thế huyên truyền làm mình mang tiếng thôi.
Mấy ngón cuội đó xưa rồi, nhằm nhò gì với trò láo khoét dối gạt trần
gian ngày nay.
Hỏi dối gạt láo khoét trần gian thời
nay thế nào, y bảo:
- Dối leo lẻo, dối lợm lì, dối dai dẳng,
dối vung thiên địa. Dối có tổ chức, bài bản, lớp lang, chủ trương, đường lối. Dối
có bằng cấp chứng chỉ. Dối có huân chương huy chương có bằng khen công trạng. Dối từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ
xưa tới nay. Lớn dối nhỏ dối, có dối sơ
cấp, có dối trung cấp, có dối cao cấp thượng thừa. Dối như thật, dối dồn dập, dối
tràn ngập như đập vào mắt, như chất vào tai, như day vào não.
Mình dối lặt vặt cho vui còn chúng
là cả một kĩ nghệ nói dối siêu hạng thống trị trần gian, xin vái chịu thua!
10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét