TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tư
Lao Công lầm bầm:
- Đốt phá… tôn thờ… tôn thờ… đốt phá…
Năm Tạp Vụ mắng:
- Stress hả, gì mà cứ lầm bầm lẩm bẩm
như thằng điên vậy, có tâm tư tình cảm gì không?
Lao Công xổ tức:
-
Thì thấy chuyện tréo ngoe nay tôn thờ mai đốt phá không biết đường nào
mà lần. Này nhé, trước đây từng đề cao kinh tế tập thể, kinh tế quốc doanh,
kiên quyết xóa bỏ kinh tế tư nhân vì xem là mầm mống sinh ra chủ nghĩa tư bản
bóc lột thối nát còn nay vinh danh doanh nghiệp, trải thảm đỏ rước tư bản vào
làm ăn, cho bóc lột giai cấp vô sản.
Trước dựa vào người nghèo, đề cao vô
sản, kêu gọi “vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian” để phá bỏ gông xiềng thì nay chủ
trương làm giàu có thưởng, đề cao người
giàu, đề cao doanh nghiệp. Trước phất ngọn cờ công nông lật ngọn cờ tư sản thì
nay phất ngọn cờ doanh nghiệp.
Trước chủ trương học tập, chữa bệnh không
mất tiền thì nay làm cho trường học, bệnh viện cứ như cơ sở kinh doanh, đẻ ra đủ
thứ học phí, viện phí, học giá, viện giá
cắt cổ mổ họng người ta.
Đặc biệt với thằng cha “nước lạ”, khi thì ca ngợi đồng chí anh
em, gắn bó môi răng, ra sức học tập thế rồi đùng một cái chửi là bá quyền xâm
lược ghi cả vào trong hiến pháp, xem là kẻ thù trực tiếp. Thế rồi đùng một cái lại xem là đồng chí anh em
16 vàng bốn tốt. Chẳng biết đường nào mà dò.
Tạp Vụ cười khẩy:
- Nay đốt phá mai tôn thờ, nay tôn
thờ mai đốt phá, nói xuôi cũng được nói ngược cũng tài, cái hay là khi nào cũng
đúng đắn, sáng suốt, kiên định cả. Thua mày luôn!
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét