TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Giáo
Mít băn khoăn rằng cách đây không lâu, ông bộ trưởng giáo dục đã yêu cầu ngành
giáo dục phải học tập công an, không biết học tập cái gì.
Giáo Xoài hức một cái:
- Điều gì ngành công an làm thì giáo dục cứ theo đó mà
áp dụng, đưa vào thực hiện trong nhà trường.
- Áp dụng những gì?
- Có ba nội dung phải học tập quán triệt để vận dụng. Thứ nhất là muốn dạy dỗ thì học sinh phải
tuân phục, muốn tuân phục phải làm cho sợ. Công an có sắc phục, quân hàm quân hiệu,
có dùi cui, có súng làm người ta sợ. Mình không có những thứ đó thì phải dùng
điểm mà dọa. Nay dọa cho điểm kém, mai dọa trừ điểm, mốt dọa hạ bậc. Dùng điểm để
đe làm cho học sinh phải sợ, có sợ chúng mới chịu tuân phục.
Thứ hai là tổ chức theo dõi. Công an
có mạng lưới an ninh, cài đặt tai mắt theo dõi báo trình thì mình cũng thế. Có
hội có đoàn chưa đủ, phải lập đội cờ đỏ theo dõi, tạo thành nếp trò theo dõi
trò, trò theo dõi thầy, thầy theo dõi thầy, đặt camera khắp nơi để quay phim chụp
ảnh, cần thì trích xuất làm chứng.
Thứ ba và cũng là nội dung chủ yếu,
quan trọng nhất là phạt. Điều này phải
tích cực học tập các đồng chí cảnh sát giao thông. Cứ hoa gậy lên, tuýt ách lại
phạt, không lỗi cũng phải tìm cho có lỗi mà phạt. Nên tốt nhất là kín đáo
đóng đút mà rút cho lẹ, tranh cãi thiệt thân.
Với học sinh cũng vậy, phải gài vào những điều mà chúng dễ vi phạm để phạt
nào phạt đi trễ, phạt nói chuyện, thiếu
bảng tên- phạt, chưa đồng phục- phạt, chưa thuộc bài- phạt, bài làm bị điểm yếu- phạt… Phí phạt bằng tiền, đóng trễ sẽ phạt
tiếp, phạt nặng hơn. Phạt kiểu này không những chúng mà cha mẹ chúng nó cũng phải dựng tóc gáy lên chứ!
Đó, giáo dục phải học tập công an là
vậy!
10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét