MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

LOẠN XÂY XỰC (MÕM TRÊN MÕM DƯỚI)

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Dưới xin công trình, chạy đủ cửa trên mới gật, rót kinh phí cho xây.
            Dưới xây, cám treo không lẽ heo nhịn, xực! Xây ít xực nhiều, xực quá, công trình không bao lâu xuống cấp nghiêm trọng, lại ca điệp khúc xin trên cấp kinh phí nâng cấp sửa chữa triền miên.
            Rút kinh nghiệm, dưới xin thì trên gật nhưng trên trực tiếp xây dựng rồi chuyển giao địa phương quản lí sử dụng. Khóa mấy cái mõm ăn tạp địa phương cũng lại là cơ hội nâng tầm dàn mõm trung ương.  Khóa  bớt hàm dưới thì các hàm trên oác ra cắn nuốt dữ dội. Giá thành  tận trời chất lượng sát đất,  công trình mới bàn giao cho địa phương đã có dấu hiệu rung rinh rệu rã.
Dưới sợ phải cắn răng ôm của nợ trên giao, nguy lắm! Nhiều địa phương khóc mếu xin trả lại công trình cho trung ương, trả lại đường cho bộ giao thông, trả lại công trình cho các  bộ chủ quản khác bởi ôm của nợ khác chi rước vạ vào thân, quản lí không được, lấy tiền đâu sửa chữa.
            Không còn cái chuyện  xà xẻo xớt xỉa mà xực. Dưới xây dưới xực, trên xây trên xực, có xây có xực, mạnh thằng nào thằng đó xực khác chi vừa xây vừa phá. Công trình  trăm năm nhưng vài ba năm đã có vấn đề, hiểm nguy rình rập.
            Đất nước bao nhiêu công trình là bấy nhiêu quả bom nổ chậm, hậu quả từ ba cái mõm trên mõm dưới mà tai họa chưa biết giáng xuống lúc nào, sợ thay!

10-2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét